Nhiều năm dõi theo những bước đi của Guus Hiddink, từ tuyển Hàn Quốc, CLB PSV Eindhoven, tuyển Úc và giờ đến Nga, tôi biết chắc rằng HLV người Hà Lan sẽ không chịu bó tay nhìn Thụy Điển lấy mất tấm vé vào tứ kết. Nhiều người cho rằng Arshavin chính là bất ngờ mang đến chiến thắng tuyệt vời cho tuyển Nga, tôi lại nghĩ khác. Thử đặt trường hợp nếu Arshavin vào sân nhưng tuyển Nga lại được dẫn dắt bởi một HLV khác, chưa chắc các cầu thủ Thụy Điển lại chịu bó tay để người Nga lấn lướt. Đặt trường hợp ngược lại, khi không có Arshavin, những thành viên còn lại vẫn thi đấu rất gắn kết nên dù có phần không sáng nhưng lối chơi tuyển Nga vẫn ở mức khá. đó chính là phong cách cầm quân đặc biệt của HLV người Hà Lan, giống như thời ông còn dẫn dắt Hàn Quốc hay PSV Eindhoven vào sâu ở những giải đấu lớn.
Báo giới thường ví Hiddink chính là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Nga ở VCK Euro 2008, điều này không sai. Ở cấp độ quốc tế, tiền đạo Arshavin có nhiều người không biết chứ Guus Hiddink thì không hề xa lạ. HLV người Hà Lan còn là người luôn nhắm đến việc khơi dậy tiềm năng của các cầu thủ. Đó là bí quyết giúp Hiddink thành công hết đấu trường này đến đấu trường khác.
Phải gặp Hà Lan ở tứ kết quả là điều không mong đợi với Hiddink. Tuy nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may bởi giờ đây, cả thế giới lại phải hồi hộp theo dõi “cuộc chiến” giữa những người Hà Lan. Hà Lan đang được cả thế giới dõi theo từng bước chân, Guus Hiddink cũng vậy. Biết đâu nếu Nga thắng, người Hà Lan lại chẳng buồn mà còn tôn vinh Hiddink.
Bình luận (0)