xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dấu ấn HLV Heynckes - Robben

TRẦN ĐOÀN

Robben trở thành người hùng rạng sáng 26-5 nhưng chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Dortmund cũng mang đậm dấu ấn HLV Heynckes khi ông có những điều chỉnh chiến thuật xuất sắc trong hiệp 2

Với người Đức, thành công trong bóng đá là nhờ công sức của tập thể nhưng dấu ấn mà HLV J. Heynckes và A. Robben để lại ở trận chung kết rất rõ nét.

Robben xóa được “vận đen”

Trước trận đấu mới nhất với Dortmund, Robben đã thua 4 trận chung kết trong 3 năm qua và đều bị xem là tội đồ vì bỏ lỡ những cơ hội rất tốt, đặc biệt ở trận Hà Lan thua Tây Ban Nha 0-1 tại chung kết World Cup 2010 và sút hỏng quả phạt đền ở hiệp phụ khiến Bayern thua Chelsea ở đợt sút luân lưu 11 m tại chung kết Champions League 2012 ngay trên sân nhà.

Nhưng với màn trình diễn ấn tượng rạng sáng 26-5, Robben đã xóa được “vận đen” đeo đuổi trong các trận đấu lớn dù anh luôn vô địch quốc gia ở các đội bóng từng khoác áo (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich). Anh kiến tạo để Mandzukic mở tỉ số giữa hiệp 2 trước khi ấn định chiến thắng ở phút 89 bằng pha bứt phá với tốc độ của cỗ xe F1 rồi dứt điểm nhẹ nhưng cực hiểm. Tội đồ của 1 năm trước đã trở thành người hùng giúp Bayern trở lại đỉnh cao châu Âu sau 12 năm.

img
HLV Heynckes của Bayern Munich nhảy múa cùng đội trưởng Schweinsteiger
trong buổi tiệc ăn mừng tại London rạng sáng 26-5. Ảnh: REUTERS

Nếu ngôi sao Hà Lan tiếp tục hỏng ăn trong pha bóng đó và “hùm xám” thất bại, anh sẽ còn được nhắc đến như là kẻ thua cuộc vĩ đại khi trước đó dứt điểm không qua người thủ môn Weidenfeller ở 2 tình huống một đối một trong hiệp 1.

Thành công của Robben cho thấy ngoài tài năng, anh còn có quyết tâm, nghị lực để giúp anh “ngã ở đâu, đứng dậy ở đấy”. Nếu ở đội bóng khác, Robben chắc hẳn không được trọng dụng hoặc bị bán sang CLB khác sau những pha bỏ lỡ khó tin trong 3 năm gần đây, nhất là với tiền sử chấn thương. HLV Mourinho từng bán anh cho Real Madrid sau 2 mùa đầu khoác áo Chelsea vì cho rằng anh là “xương thủy tinh”. Ngay cả huyền thoại Hà Lan J. Cruyff cũng gọi anh là “cầu thủ sô-cô-la”, dễ tan chảy trước sức ép của đối phương. Nhưng mẫu cầu thủ tốc độ và tạo đột biến như Robben không dễ tìm và niềm tin của HLV J. Heynckes đã được đền đáp khi ngôi sao 29 tuổi có một mùa Champions League tuyệt vời.

Robben xóa được “vận đen” cũng giúp Bayern vượt qua lời nguyền của kẻ về nhì đeo đuổi họ nhiều năm gần đây khi “hùm xám” trước đó thua 5/6 trận chung kết châu lục. Đau nhất là trận thua ngược M.U 1-2 với 2 bàn thua ở phút bù giờ năm 1999 và sốc nhất là trận thua Chelsea mùa trước trên sân nhà.

HLV Heynckes đáng nể

Không để bi kịch lặp lại, Bayern đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này và sự tỏa sáng của Robben trong hiệp 2 cho thấy khả năng “đọc” trận đấu cực tốt của HLV J. Heynckes. Ông cho Robben vào giữ vị trí tiền đạo lùi để T. Mueller dạt sang phải. Ribery đá gần với Robben và 2 bàn thắng của “hùm xám” đều có dấu ấn của sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi “Robbery” - biệt danh của 2 tên ghép Robben - Ribery.

Nhưng chiến thắng của Bayern cho thấy bóng đá hiện đại hiếm chừa chỗ cho sự lãng mạn bởi đội mạnh hơn, tiềm lực kinh tế lớn hơn (doanh thu “hùm xám” gấp 3 lần Dortmund) đã giành cúp. Ba tân binh Manduzkic, Martinez và Dante đều góp công lớn trong thành công của mùa này - cũng cho thấy tầm nhìn của ông Heynckes, HLV thứ tư giành 2 chức vô địch Champions League ở 2 CLB khác nhau. Những ngôi sao nào chưa có, Bayern dùng tiền mua, đồng thời gây bất ổn tâm lý cho đối thủ, như trường hợp mua M. Goetze của Dortmund ngay trước khi mùa này kết thúc và cũng có thể sắp lôi kéo R. Ledowanski.

Sức ép cho HLV Guardiola

HLV Heynckes chỉ cùng cầu thủ ăn mừng tại London, không cho đội tham gia tiệc mừng công khi về Munich. Ông muốn cầu thủ tập trung tinh thần chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Quốc gia Đức với Stuttgart vào đêm 1-6, sau đó rồi hãy tính.

Nếu thắng luôn Stuttgart, Bayern sẽ trở thành CLB Đức đầu tiên giành cú ăn 3 trong 1 mùa. Nhà cầm quân 68 tuổi tạo ra sức ép nặng nề cho người kế nhiệm J. Guardiola. Cựu HLV Barcelona hẳn biết rằng trụ lại ở đỉnh cao bao giờ cũng khó hơn leo đến đấy, nhất là mùa sau các đại gia khác như đội bóng cũ của ông, Real Madrid, M.U, Chelsea và Man City đều tăng cường lực lượng rầm rộ để lật đổ Bayern.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo