Ba bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ngay trong ngày mở màn mùa bóng mới vào chiều 1-2 ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2009, Lee Nguyễn đã tạo một ấn tượng cực mạnh cho những ai xem chàng cựu tiền vệ PSV Eindhoven chơi bóng. Đó là lý do nhiều CĐV phố núi đang tin tưởng vào sự trở lại của HAGL ở mùa này.
|
|
Ấn tượng từ chuyện “nhập gia”
Có vẻ hơi thừa nếu khen thái độ chuyên nghiệp của Lee Nguyễn, một cầu thủ đã từng trải qua nhiều nền bóng đá đỉnh cao như Mỹ, Hà Lan hay Đan Mạch. Bằng chứng là ở trận gặp Sài Gòn United, Lee Nguyễn luôn tôn trọng đấu pháp do HLV trưởng người Thái Lan Dusit đề ra khi hợp cùng tiền vệ trung tâm Thonglao làm nhiệm vụ “mồi bóng” cho tuyến tiền đạo. Tiền vệ Việt kiều Mỹ này cũng chỉ tự mình lập công khi cơ hội cho bản thân đã rất rõ ràng. Ngay như quả phạt đền cũng đã được toàn đội thống nhất từ đầu sẽ dành cho Lee Nguyễn sút chứ không phải anh chủ động xin thực hiện.
Tính chuyên nghiệp của Lee Nguyễn được nói đến ở đây chính là phong cách sống, là sự hòa nhập rất nhanh trong sinh hoạt. Còn nhớ trong lần đến HAGL thử việc, Lee Nguyễn phải mất hơn 30 giờ bay từ Đan Mạch sang TPHCM nhưng chỉ vài giờ sau hành trình vất vả đó, anh lập tức lao ra sân tập trước sự quan sát của Ban Huấn luyện HAGL. Đáng nể hơn, hai giờ trước khi ra sân bay Pleiku để vào TPHCM trước lúc bay thẳng về Đan Mạch, Lee Nguyễn vẫn tranh thủ xin được thể hiện mình ở trận giao hữu với Bình Định và anh tạo ấn tượng mạnh bằng một hat-trick chỉ sau 50 phút thi đấu.
Chăm chỉ trên sân bóng nhưng Lee Nguyễn cũng không quên gần gũi bên gia đình trong những ngày Tết. Anh cùng cha đưa bà đi thăm Gia Lai, trẩy hội hoa xuân cũng như đến chúc Tết một số người bạn VN anh mới làm quen. Tối ngủ, dù phòng có máy điều hòa nhưng Lee Nguyễn vẫn buông mùng để tránh muỗi theo lời khuyên của cha cho dù cách đây 2 tháng, cái mùng vẫn còn là một vật hoàn toàn xa lạ với chàng trai 23 tuổi này. Vẫn chỉ bập bẹ được vài câu tiếng Việt, Lee Nguyễn khẳng định: “Tôi hy vọng những may mắn đầu năm sẽ giúp tôi có một năm trọn vẹn cùng HAGL”.
Làn gió mới cho V-League
Bảy năm kể từ sau thương vụ Kiatisuk, người hâm mộ bóng đá VN mới lại có một cảm giác thích thú chờ đợi màn trình diễn của HAGL. Thực ra, trong những năm gần đây, HAGL cũng đã đưa lên Pleiku nhiều cầu thủ nổi danh như đội trưởng tuyển Thái Lan Datsakorn Thonglao hay tiền đạo người Brazil Agostinho. Tuy nhiên, phải đến lúc bầu Đức mạnh tay rước Lee Nguyễn cùng mức lương 10.000 USD/tháng cho tiền vệ 2 lần khoác áo tuyển quốc gia Mỹ, người hâm mộ HAGL nói riêng và CĐV bóng đá VN nói chung mới kỳ vọng đội bóng phố núi sẽ lại tạo ra một làn gió mới thời “hậu Kiatisuk” cho đấu trường V-League vốn ngày càng nhiều khắc nghiệt nhưng lại thiếu dần những trận đấu đẹp và nhiều bàn thắng ngoạn mục.
Bầu Đức từng khẳng định Lee Nguyễn ở một đẳng cấp khác hẳn so với các cầu thủ VN và thậm chí một số ngoại binh chất lượng cao. Thực tế V-League 2009 sẽ có đáp án chính xác cho những tuyên bố này. Dù vậy, việc chấp nhận cùng phiêu lưu với HAGL cũng như những ấn tượng khác lạ ban đầu mà cầu thủ này tạo được chính là những tín hiệu vui, báo hiệu V-League 2009 sẽ kéo được đông người hâm mộ đến sân. Không còn Kiatisuk nhưng đến sân để chiêm ngưỡng “sao” Lee Nguyễn trình diễn cũng hay và đáng xem lắm chứ!

Bình luận (0)