xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đè bẹp Real Madrid 3-1, M.U vào chung kết ICC 2014

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Sân Michigan lập kỷ lục về lượng khán giả Mỹ theo dõi một sự kiện thể thao với khán đài 109.000 chỗ được bán hết vé và Real Madrid lẫn Man United (M.U) đã cống hiến cho người xem một trận cầu hào hứng, sôi nổi đến độ "thương binh" Ronaldo cũng nằng nặc đòi ra sân trong 15 phút cuối.

Với Real Madrid, thắng hay thua không còn ý nghĩa khi đội bóng Tây Ban Nha đã mất ngôi vô địch sau hai thất bại mở màn. Không còn quan tâm đến việc đi tiếp, kết quả đối đầu với M.U trở nên rất quan trọng với Real Madrid trong cuộc chiến danh dự và uy tín, cuộc chiến giữa đương kim và cựu vô địch châu Âu. Chỉ tiếc là do không lường trước mức độ nghiệt ngã của giải, HLV Ancelotti đã không mang theo lực lượng mạnh nhất, trong đó các tân binh đắt giá như James Rodrigues, Toni Kroos hay cựu binh Benzema vẫn còn trong thời gian nghỉ phép.

 

Sân Michigan hơn 100.000 chỗ chật cứng khán giả
Sân Michigan hơn 100.000 chỗ chật cứng khán giả

 

Phút 21, Man United có bàn mở tỉ số sau khi Darren Fletcher phối hợp với Wayne Rooney và bóng được chuyền vào trung lộ cho Danny Welbeck. Tiền đạo này chuyền tiếp cho Ashley Young ở vị trí thuận lợi hơn và tiền vệ này không bỏ qua cơ hội ghi bàn bằng cú dứt điểm vào góc gần, đánh bại thủ môn Iker Casilas.

 

Ashley Young mở tỉ số trận đấu
Ashley Young mở tỉ số trận đấu

 

Bị dẫn bàn, Real Madrid không nao núng và vẫn kiên trì tổ chức những pha tấn công sắc nét. Phút 26, trong nỗ lực truy cản, hậu vệ trẻ Michael Keane buộc phải phạm lỗi với Gareth Bale và chính chân sút người Xứ Wales chuyển quả phạt đền thành bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Tây Ban Nha.

 

 

Michael Keane phạm lỗi với Gareth Bale, tạo cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid
Michael Keane phạm lỗi với Gareth Bale, tạo cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid

 

Trận đấu nóng hẳn lên và đến phút 37, Man United lại vượt lên trước với pha lập công đẹp mắt của Ashley Young. Từ biên trái, tiền vệ này thực hiện một đường chuyền có quỹ đạo bay khó chịu, bóng hướng về phía Wayne Rooney đang chờ sẵn trong vòng 16,50 m của Real. Rooney đánh đầu không tới nhưng bóng vẫn tiếp tục bật đất, nẩy vào cầu môn của Casillas, đem lại bàn thắng không thể đẹp mắt hơn cho đội bóng nước Anh. Đây đã cú đúp thứ nhì của Ashley Young trong chuyến du đấu trên đất Mỹ, giúp anh vươn lên ngang bằng Rooney với 4 pha lập công cho Man United. Tưởng chừng sẽ trở thành "món hàng" bị tống khứ càng sớm càng tốt sau một mùa giải thất vọng cùng với Man United, cựu cầu thủ Aston Villa đang thực sự thăng hoa, hệt như ở thời điểm anh vừa chuyển tới sân Old Trafford.

 

Ashley Young tỏa sáng với cú đúp trong trận
Ashley Young tỏa sáng với cú đúp trong trận

 

Sau giờ nghỉ, Real Madrid gần như nắm trọn quyền kiểm soát thế trận. Với sự dẫn dắt của Gareth Bale, hàng công Los Blancos thi đấu cực kỳ ấn tượng nhưng điều quan trọng là bàn thắng vẫn không đến. Isco bỏ lỡ cơ hội kết thúc từ đường chuyền của Bale phút 47 và tám phút sau, chính Bale sút phạt hiểm hóc, bóng đi trúng cột dọc khung thành Man United dù thủ môn De Gea đã bay người hết cỡ với nỗ lực cứu nguy.

Phút 60, trung vệ Pepe cũng có cơ hội từ tình huống sút nối quả phạt góc cánh phải của Isco nhưng cú dứt điểm của anh không quá khó cho De Gea. Tám phút sau, Raul de Tomas đánh đầu vọt xà từ đường chuyền chính xác đến từng milimet của Bale.

 

Niềm vui của Man United
Niềm vui của Man United

 

Ronaldo được tung vào sân phút 74 và cựu cầu thủ Man United được chào đón nồng nhiệt từ phía các đồng đội cũ trên sân cũng như từ hơn 100.000 khán giả có mặt trên khán đài. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, pha va chạm với Fletcher khiến anh nhăn mặt chịu đau và từ đấy đến cuối trận, Ronaldo không có được cơ hội nào để tỏa sáng trong trận cầu này.

Phút 76, Lingard tạt bóng từ biên phải thuận lợi nhưng Chicharito – vào sân từ phút 62 thay cho Rooney – chỉ kịp tung người, chạm mũi giày vào bóng và không gây nguy hiểm cho khung thành của Casillas. Bốn phút sau, tiền đạo người Mexico chuộc lỗi từ pha treo bóng của Kagawa. Anh ập vào rất nhanh, dũng cảm đánh đầu khi Casillas đã băng ra và phần thắng nghiêng về cho chân sút Man United.

 

 

Chicharito đưa Man United vào chung kết với bàn thắng thứ ba, nhấn chìm Real Madrid
Chicharito đưa Man United vào chung kết với bàn thắng thứ ba, nhấn chìm Real Madrid

 

3-1 là tỉ số chung cuộc của trận đấu, giúp Man United đứng đầu bảng A với 8 điểm và giành quyền vào chơi trận chung kết vào rạng sáng ngày 5-8. Ở trận đấu còn lại diễn ra trước đó, Inter Milan đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước AS Roma. Hai bàn thắng được ghi do công của Nemanja Vidic và Yuto Nagatomo.

 

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Nacho, Carvajal - Illarramendi, Alonso, Modric - Isco, Bale.

Man Utd: De Gea – M.Keane, Evans, Jones - Valencia, Young, Herrera, Fletcher - Mata, Welbeck, Rooney.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo