xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diego Costa sắp về “mái nhà xưa” Atletico

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Bất chấp thái độ ngần ngừ từ phía Chelsea, Atletico Madrid vẫn quyết định theo đuổi “người cũ” Diego Costa sau khi bán chân sút này cho đội bóng thành London cách đây hai năm.

Cho đến nay, sự phục hồi phong độ quá chậm của Diego Costa ở Chelsea khiến nhiều người thực sự thất vọng. Anh tham dự cả ba trận giao hữu của The Blues trên đất Áo nhưng không thể hiện được nhiều, thậm chí có phần sút kém so với tân binh 33 triệu bảng Michy Batshuayi vừa ra sân đã ghi bàn.

Diego Costa thi đấu mờ nhạt ở ba trận giao hữu tại Áo
Diego Costa thi đấu mờ nhạt ở ba trận giao hữu tại Áo

HLV Antonio Conte đặt rất nhiều kỳ vọng vào chân sút hàng đầu của đội trong hai mùa giải gần nhất và liên tiếp tạo cơ hội cho anh tỏa sáng nhưng Costa vẫn không thể đáp ứng. Anh không có mặt trong chiến thắng của Chelsea trước Liverpool trên đất Mỹ trong khuôn khổ ICC 2016 và phải ngồi làm khán giả ở trận thua Real Madrid vì chấn thương lưng.

Costa làm khán giả ở trận thua Real Madrid tại Los Angeles
Costa làm khán giả ở trận thua Real Madrid tại Los Angeles

Đó là lý do để chính ông thầy mới Conte mất niềm tin khủng khiếp nơi Costa, người mà ông dự kiến sẽ xây dựng lối chơi của Chelsea xoay quanh vai trò chủ đạo của anh và Michy Batshuayi trên hàng công. Cách đây chưa lâu, Chelsea đã 2 lần gửi thư cảnh báo Atletico Madrid thôi “ve vãn” người cũ đồng thời đe dọa sẽ kiện lên đến FIFA về cái gọi là “những cuộc tiếp xúc không lành mạnh” từ Atletico Madrid đối với Costa. Giờ đây, chính Conte cũng phải lấp lửng, trả lời nước đôi khi được hỏi về tương lai của chân sút Tây Ban Nha gốc Brazil ở sân Stamford Bridge.

Diego Costa khó hòa hợp với tư duy làm việc của HLV Conte
Diego Costa khó hòa hợp với tư duy làm việc của HLV Conte

Chẳng phải Conte không biết Diego Costa giở trò “sao số” như thế nào tại Chelsea, kể cả cá tính mạnh mẽ thường xuyên khiến anh trở thành mục tiêu “quan tâm” của các trọng tài. Conte không ngán ngại điều này khi ông biết cách “trị” những ngôi sao thuộc hàng rắn mặt thời còn làm việc tại Juventus và sau này là tuyển Ý. Chỉ có điều, tình trạng chấn thương liên miên dẫn đến sa sút phong độ của Costa đủ khiến Conte phải suy nghĩ lại.

Trong khi đó, Atletico Madrid liên tục đeo bám Costa với quyết tâm đưa bằng được “cố nhân” quay về sân Vicente Calderon, như cách HLV Diego Simeone đã từng thành công trong việc “hồi sinh” Fernando Torres. Đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng phá két, mời chào bản hợp đồng trị giá lên đến 40 triệu bảng cho Costa dù cách đây hai mùa, họ bán anh cho Chelsea chỉ với giá 32 triệu khi chân sút này đang là một “sát thủ” lừng danh ở đấu trường châu Âu.


Diego Costa là hung thần của mọi hàng phòng ngự khi còn ở Atletico Madrid

Diego Costa là "hung thần" của mọi hàng phòng ngự khi còn ở Atletico Madrid

Diego Costa năm nay đã 27 tuổi và trong năm đầu tiên khoác áo Chelsea, anh đã ghi được 20 bàn thắng cho đội bóng thành London tại giải Ngoại hạng (mùa rồi chỉ ghi được 12 bàn sau 28 trận). Anh lẽ ra còn đóng góp được nhiều hơn nữa cho đội nếu không dễ “dính” chấn thương cũng như liên tục bị cấm thi đấu vì lối đá rất “quái” của mình. Bản thân Costa cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ rời nước Anh do không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở xứ sở sương mù.

Diego Costa mơ tìm lại thời hoàng kim tại La Liga
Diego Costa mơ tìm lại thời hoàng kim tại La Liga

Giới truyền thông rất nhanh nhạy nắm bắt mọi phản ứng gần đây của Costa, cụ thể như việc anh chủ động chụp ảnh chung với một vài đồng đội sau trận thắng Liverpool ở Los Angeles có kèm dòng chữ đầy hàm ý: “Cảm ơn các bạn rất nhiều!”. Costa cũng thay đổi avatar (ảnh đại diện) trên trang chia sẻ hình ảnh Instagram, khiến nhiều người hâm mộ Chelsea không khỏi lo lắng về một cuộc chia tay trong tương lai gần.

Chelsea chìa bản hợp đồng khủng mời chào Lukaku
Chelsea chìa bản hợp đồng "khủng" mời chào Lukaku

Thất bại trong việc theo đuổi chữ ký của Alvaro Morata do chân sút này quyết định gắn bó số phận với Real Madrid, hiện Chelsea ráo riết đeo bám “người cũ” Romelu Lukaku để tìm giải pháp thay thế cho Diego Costa. Đây không hề là mục tiêu dễ dàng khi lãnh đạo Everton kiên quyết giữ chân tiền đạo đã ghi 25 bàn mùa rồi cho đội bóng vùng Merseyside. Dù vậy, nhiều khả năng mọi thứ sẽ thay đổi sau khi Chelsea chuẩn bị ra giá lần hai, từ 57 triệu lên 68 triệu bảng, gần bằng với mức phí mà Everton đưa ra ban đầu là 75 triệu bảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo