xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đội tuyển Việt Nam thiếu may mắn thật!

NLĐO

(NLĐO) - Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam không phải “thiếu may mắn” trên sân cỏ mà không may được điều hành bởi những người, theo nhiều bạn đọc là “bất tài, vô dụng nhưng lại tham quyền cố vị” ở Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam.


Khăn gói quả mướp về nước sớm sau khi chỉ ghi được 1 điểm duy nhất sau 3 trận vòng bảng tại AFF Suzuki Cup 2012. Chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nam lại thất bại thảm hại như vậy. Nhưng lần này, người hâm mộ không quá “nặng lời” với các cầu thủ mà tất cả mọi phẫn nộ đều trút lên HLV Phan Thanh Hùng và đặc biệt là lãnh đạo Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Bạn Lê Trung đặt câu hỏi: Tại sao VFF lại để ông Phan Thanh Hùng làm HLV? Xem cả trận đấu mới biết cái dở của ông Hùng, không có chiến thuật rõ ràng, cầu thủ đá bóng như diễn tập chuyền bóng, không tiếp cận được khu vực cầu môn đối phương... Đá như thế thử hỏi chưa chắc thắng được Lào hay Campuchia, mơ gì thắng Thái Lan!

Không chỉ dở, theo bạn đọc Sac, ông Hùng còn thiếu sót về bản lĩnh cầm đội tuyển. Thiếu sót từ khâu tuyển chọn, xắp xếp đội hình, mối quan hệ trong ban lãnh đạo, giữa các cầu thủ và trong chiến thuật.
 
img
Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng (trái) thất vọng sau trận thua Thái Lan đêm 30-11. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Sau thất bại đắng ngắt, người hâm mộ yêu cầu ông Hùng từ chức hoặc phải bị cách chức. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc cho rằng, cái gốc của vấn đề không phải từ HLV mà từ VFF, nhất là khi ông Ngô Lê Bằng, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam kiêm Tổng Thư ký VFF bào chữa cho việc tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup năm nay là do thiếu may mắn.

Bức xúc với lời giải thích mang tên “đỗ văn thừa” này, bạn Văn Công Đồng nhận xét: Ông trưởng đoàn ăn nói thật ngây ngô. "Kém may mắn" cả ba trận?! Ông phải biết ông là Tổng Thư ký VFF chứ không phải như 1 người dân sáng mua vé số nhưng "kém may mắn" chiều không trúng độc đắc!

Khó hiểu với phát ngôn trên của ông Bằng, bạn Miss Dragon viết: Chắc ông Bằng thuộc tuýp người lạc quan thái quá hoặc tự huyễn hoặc bản thân. Một người lãnh đạo mà trước thất bại toàn diện của một tập thể, không tự thẳng thắn nhận trách nhiệm khi đánh giá vấn đề và giải quyết nó một cách triệt để mà đổ lỗi do này nọ. Rằng, chúng tôi đã làm rất tốt nhưng do thiếu may mắn, trong khi những gì đã thể hiện thì không được như vậy.

Ôi thôi! Hèn gì, bây giờ tôi mới hiểu, tại sao càng ngày đội tuyển càng dở đến thế này, bởi những người không có tầm lãnh đạo và làm việc quan liêu như thế!
 
img
Một CĐV tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM ôm đầu thất vọng sau một tình huống của đội Việt Nam Ảnh: QUANG LIÊM

Đồng quan điểm, bạn Thiện Mỹ cho rằng tuyển Việt Nam đã thiếu may mắn từ rất lâu rồi. Nếu muốn may mắn trở lại thì cần thẳng tay cách chức một số người... Đó là việc đầu tiên!

Còn bạn Lê Mạnh Cường nhận định suy nghĩ "thiếu may mắn" kiểu như ông Bằng chính là tự an ủi cho trình độ yếu kém mà thôi.

Thành tâm mà nói nếu với tư duy ao làng, tầm nhìn thiển cận và cái tâm hẹp hòi của VFF hiện nay thì cho dù Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Sir Alex Furguson huấn luyện thì đội tuyển bóng đã VN vẫn không thể nào vô địch lần 2 chứ đừng nói vượt qua vòng loại giải AFC Cup.

Bạn đọc này dẫn chứng cụ thể: Sau khi vô địch AFF Cup năm 2008 thì cầu thủ Việt Nam bắt đầu tự mãn, không cầu tiến, các vị trong VFF xoa tay mãn nguyện. Từ đó có hiện tượng từ chối phục vụ đội tuyển xuất hiện ngày càng nhiều. VFF không hề có động thái nào giáo huấn, ngăn chặn. Rồi đến trận chung kết Sea Games 2009 cầu thủ đá không máu lửa, dường như để giữ chân thi đấu giải V-League cho CLB vì đó là nơi họ kiếm tiền.

Từ đó tôi chỉ xem tin tức qua loa về đội tuyển qua báo chí. Phải thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo VFF thôi!, bạn Lê Mạnh Cường khẳng định.

Đồng quan điểm, bạn Thanh An cho rằng bây giờ thật khó tìm một HLV thực tài cho đội tuyển bóng đá Nam vì cái ghế đó giờ không là ghế “nóng” mà là ghế “điện”, ngồi vào là "chết" ngay.

Muốn có nhân viên tốt thì trước hết người chủ phải thể hiện kinh nghiệm, bản lĩnh và cả thành tích của mình trong công việc. Tiếc là những điều đó, "ông chủ", những lãnh đạo VFF, không hề có. Vậy nên muốn bóng đá nước nhà phát triển cần phải thay đổi toàn diện từ "gốc", cái gốc đó chính là VFF. Khi đã có những người điều hành giỏi thì tự khắc "nhân tài" sẽ xuất hiện mà thôi.
 
img
Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF
 
Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ kêu gọi cải tổ VFF nhưng năm này qua năm nọ, nền bóng đá Việt Nam mãi trì trệ nhưng không thấy ai tự động rút lui hoặc bị cách chức sau những thất bại đáng hổ thẹn.

VFF cần học ngay cái văn hóa từ chức. Làm không được việc mà không nhường cho người khác làm đó là không có tính tự trọng. Việt Nam ta không thiếu người tài, vậy nên các ông lãnh đạo VFF từ chức hết đi để người có tài có tâm huyết lãnh đạo, may ra bóng đá Việt Nam mới tiến bộ được, chúng ta đang tụt dốc không phanh, không riêng gì thất bại của giải đấu này.

Yêu cầu trên của bạn đọc Thaithao không hề mới và cũng là yêu cầu từ rất lâu của hàng triệu người hâm mộ nhưng nhiều người vẫn bình chân như vại. Đến mức, bạn đọc Bác Sĩ xe lửa phải “năn nỉ”: Xin các vị lãnh đạo VFF "đi xuống" để bóng đá Việt Nam "đi lên".
 

Phải xin lỗi người hâm mộ
 
Lãnh đạo bóng đá, ban huấn luyện, HLV, cầu thủ có thấy sự tin yêu, sự ái mộ của quần chúng nhân dân. Quý vị có nghẹn ngào, có cảm động trước sự thành tâm cầu nguyện của CĐV (hình dưới) hay không? Theo tôi quí vị nên tìm anh chàng đó mà chắp tay xin lỗi anh ta. (Nguyen Song Giang)
 
img
CĐV nguyện cầu nhưng không có phép mầu cho tuyển Việt Nam đêm 30-11
 
Đội tuyển bóng đá nam đá còn tệ hơn đội tuyển bóng đá nữ nhất là thái độ, tinh thần thi đấu trong khi được đầu tư tạo mọi điều kiện tốt nhất. Hãy nhìn cái cách mà những cô gái Việt Nam lăn xả đá hết mình, thậm chí đổ máu để mang chức vô địch về cho quốc gia thì càng thấy thất vọng đội tuyển nam. VFF nên đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ còn hơn đầu tư nhiều bóng đá nam mà chỉ mang lại thất vọng này đến thất vọng khác. Dù có quý mến có kiên trì đến mấy nhưng đến bây giờ tôi không còn tha thiết với bóng đá nam nước mình nữa. Tôi nghĩ các anh nên dừng lại ở rèn luyện sức khỏe.(cogai_dentu_homqua89)
 
Tôi vẫn thích bóng đá, vẫn yêu đội tuyển Việt Nam mỗi khi xuất trân, dù trong nước hay ngoài nước. Nhưng các công lãnh đạo VFF và HLV trưởng cần những cái đầu sắc sảo hơn, ít nói, ít biện luận hơn mà phải đi vào thực trạng của bóng đá nước nhà, may ra Việt Nam mới tiến lên được. (Nguyễn Xuân Mại)
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo