xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dortmund đối đầu Real, Bayern chạm trán Barca

Đông Linh (theo uefa.com)

(NLĐO)- Kết quả bốc thăm vòng bán kết Champions League và Europa League tối 12-4 giúp Đức và Tây Ban Nha thở phào khi không có "nội chiến", nhất là siêu kinh điển, khi Bayern Munich chạm chán Barcelona còn Real Madrid tái đấu Dortmund.

Có khá nhiều thay đổi ở nghi thức bốc thăm cho giai đoạn cuối cùng của mùa giải năm nay. Nếu như trước đây, hành trình vào chung kết của các đội bóng thường được xác định ngay tại lễ bốc thăm chia cặp đấu vòng tứ kết thì lần này, nghi thức tương tự chỉ được tổ chức trước vòng đấu bốn đội.
 
Ngay cả trình tự bốc thăm cũng được xáo trộn đôi chút khi hai cặp đấu của vòng bán kết Europa League sẽ được xác định trước khi hai lá thăm vòng bán kết Champions League diễn ra.

img
Tổng Thư ký UEFA Gianni Infantino chủ trì lễ bốc thăm

Với thể thức bốc thăm "mở", tức không có đội hạt giống và các đội cùng quốc gia có thể gặp nhau, những lá thăm được giới chuyên môn và người hâm mộ hồi hộp chờ đợi. Những người trong cuộc cũng làm nóng cho buổi lễ bằng những lời tuyên bố, đại để “Real chẳng thà gặp Barcelona ở bán kết còn hơn gặp một trong hai đội bóng Đức”, hoặc “Đại chiến Bundes – Liga”.

img


Đúng 17 giờ (giờ VN), lễ bốc thăm bắt đầu với lời chúc mừng của Tổng Thư ký Gianni Infantino, nhân danh Chủ tịch Michel Platini, dành cho 8 đội bóng xuất sắc giành quyền lọt vào đến vòng bán kết. Ông Gianni Infantino cũng tóm tắt đôi lời về thành tích của các đội cùng các số liệu thống kê về giải tính đến thời điểm này, nhìn chung, khá lạc quan.

img
img
Bayern Munich (trên) đối đầu Barcelona

Lễ bốc thăm hai trận bán kết Europa League diễn ra khá chóng vánh với kết quả được xác định như sau: Fenerbahce đối đầu cùng Benfica và Basel so tài cùng Chelsea.
 
Ngay sau đó, Tổng Thư ký Gianni Infantino cũng chủ trì lễ bốc thăm bán kết Champions League. Lá thăm của tân vô địch Bundesliga Bayern Munich được rút ra đầu tiên và kế tiếp là lá thăm mang tên Barcelona. Đây là hai đối thủ rất có duyên nợ với nhau khi Barcelona gặp Bayern Munich ở tứ kết cách đây bốn năm với chiến thắng thuộc về đội bóng Tây Ban Nha. Ở mùa giải 1998-1999, Bayern thắng Barca ở vòng bảng với tỉ số 2-1 trên sân Nou Camp.

img
img
Dortmund (trên) so tài cùng Real Madrid

Hai lá thăm còn lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đưa Real Madrid gặp lại kỳ phùng địch thủ Borussia Dortmund như là dịp tái hiện cuộc đối đầu giữa đôi bên ở vòng đấu bảng mùa bóng năm nay. Dortmund kết thúc vòng bảng bảng D với 4 điểm nhiều hơn Real Madrid. Trước đó, Real từng đánh bại Dortmund ở vòng bán kết năm 1998, qua đó, loại luôn nhà đương kim vô địch đến từ nước.

Kết quả bốc thăm bán kết Champions League 2012-2013 có thể sẽ lần thứ tư đưa hai đội bóng cùng quốc gia vào tranh chung kết mà gần nhất chính là cuộc so tài giữa Manchester United và Chelsea năm 2008.

img
Fenerbahce lần đầu vào bán kết europa League

Tổng Thư ký Gianni Infantino sau đó đã có cuộc phỏng vấn nhanh đối với đại diện của bốn đội bóng, bao gồm các tên tuổi huyền thoại Bixente Lizarazu, Andoni Zubizzareta, Emilio Butragueno và Lars Ricken trước khi tiến hành lễ bốc thăm cho trận chung kết. Kết quả, đội thắng của cặp Dortmund – Real Madrid sẽ có được vinh dự trở thành đội “chủ nhà” của trận đấu diễn ra trên sân Wembley ngày 25-5-2013. 

Kết quả bốc thăm như sau:
 
Bán kết Europa League:
Fenerbahce - Benfica
Basel - Chelsea
(Trận lượt đi diễn ra vào ngày 25-4, trận lượt về thi đấu vào ngày 2-5)
 
Bán kết Champions League:
Barcelona - Bayern Munich
(Trận lượt đi diễn ra vào ngày 23-4; Lượt về thi đấu vào ngày 1-5)
Borussia Dortmund - Real Madrid
(Trận lượt đi diễn ra vào ngày 24-4; Lượt về thi đấu vào ngày 30-4)

Karl-Heinz Rummenigge (Chủ tịch CLB Bayern Munich):
 
Barcelona để lại nhiều dấu ấn cho cá nhân tôi ở đấu trường châu Âu. Họ đăng quang ở Champions League nhiều hơn bất kỳ đội nào những năm gần đây và là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu hiện tại. Tôi không muốn nhớ đến những lần đối đầu với họ vì buồn nhiều hơn vui. Tuy nhiên, gặp lại Barcelona thời điểm này là cơ hội tuyệt vời để Bayern chứng tỏ sự tiến bộ của chính mình”.
 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid):
 
“Chúng tôi muốn giành chiến thắng mùa này. Khó, nhưng với tôi, vẫn có thể thành công. Real sẽ vượt qua bán kết và ở chung kết, điều gì cũng có thể xảy ra. Real sẽ đứng vững trên đôi chân mình để chống lại đội bóng khó chịu nhất của vòng bán kết. Tôi thích Dortmund, đội bóng mà tôi tin họ sẽ còn tiến xa trong tương lai”.
 
Andres Iniesta (Barcelona):
 
“Cả ba đội bóng đều rất khó chịu, đều mạnh và đạt đẳng cấp cao ở châu Âu. Barcelona sẽ có mặt ở chung kết”.
 
Sebastian Kehl (Dortmund):
 
“Kết quả bốc thăm thật khó khăn nhưng liệu có giải pháp nào hay hơn? Dortmund sẽ chuẩn bị tốt cho vòng bán kết và tự tin sẽ vượt qua hai trận đấu này”.
 
Hans-Joachim Watzke (TGĐ Dortmund):
 
“Tôi không cho Real Madrid là đối thủ đáng ngại nếu căn cứ vào kết quả vòng bảng. Họ phải tôn trọng chúng tôi, giống như chúng tôi tôn trọng họ vậy. Dortmund hài lòng về kết quả bốc thăm dù biết đây là cuộc đối đầu rất khó khăn”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo