Khi HLV A. Ferguson của M.U thúc giục Arsenal gượng dậy sau thất bại 1-3 để chiến đấu với Chelsea vào chủ nhật tới, ông không tin rằng Chelsea sẽ bị mất điểm trong trận đấu bù trên sân của Hull City vào rạng sáng 3-2. Nhưng đây đúng là mùa giải khó lường khi Chelsea hòa vất vả 1-1, khiến cuộc đua giành chức vô địch có bước ngoặt mới khá bất ngờ – khúc quanh mà đội trưởng J. Terry của Chelsea sẽ có thêm âu lo để suy nghĩ như thể tình trạng cuộc hôn nhân và việc sắp mất băng đội trưởng tuyển Anh không đủ để anh nhức đầu!

Pha gỡ hòa 1-1 của Drogba là lần duy nhất trong trận các cầu thủ Chelsea phá được lưới của Hull City. Ảnh: REUTERS
Hai điểm sáng của Chelsea ở trận này là họ vẫn tạo ra nhiều cơ hội và Drogba đánh dấu sự trở lại sau Giải Vô địch châu Phi 2010 bằng cú đá phạt trực tiếp thành bàn. Nhưng đó chỉ là pha gỡ hòa 1-1 12 phút sau khi S. Hunt (cầu thủ vào bóng khiến thủ môn P. Cech mổ đầu vào tháng 10-2006 khi Hunt còn chơi cho Reading) đá phạt để S. Mouyokolo đánh đầu mở tỉ số ở phút 30. Đó là bàn thua thứ 15 từ tình huống cố định trong tổng số 20 pha để lọt lưới của Chelsea mùa này, điều khiến HLV trưởng C. Ancelotti bực mình vì khả năng phối hợp trong khâu phòng ngự bóng chết kém cỏi.
Chelsea cũng không gặp may khi thủ môn B. Myhill của đội chủ nhà chơi xuất thần, cứu thua nhiều pha bóng sau các pha dứt điểm hiểm hóc của Lampard, Anelka, Drogba, Malouda và đặc biệt là cú sút chân trái ở phút 90 của tiền đạo trẻ vừa vào sân D. Sturridge. Tuy nhiên, đội bóng thành London cũng thở phào khi Hull, đội hiện vẫn nằm trong nhóm 3 đội chót bảng, bỏ lỡ vài cơ hội phá lưới Cech thêm một lần nữa.
HLV Ancelotti lạc quan cho rằng đó là trận đấu khó khăn và một kết quả tốt vì một đội bóng không thể mãi chiến thắng. Tuy nhiên, lối chơi của Chelsea ở trận này và chiến thắng 2-1 trên sân Burnley cho thấy các học trò của ông vất vả trước các đội phòng ngự số đông. Điều mà nhà cầm quân người Ý hy vọng là các ngôi sao Chelsea sẽ tìm lại đỉnh cao phong độ và lối chơi gắn kết khi tiếp Arsenal trên sân nhà vào đêm 7-2, thời điểm mà M.U nhiều khả năng giành lại ngôi đầu bảng bởi chỉ gặp Portsmouth trên sân nhà trước đó một ngày. Hiện tại, Chelsea hơn M.U và Arsenal lần lượt 2 và 6 điểm.
- Hai bất ngờ khác vào rạng sáng 3-2 diễn ra tại các trận đấu lại vòng 4 Cúp FA khi đội thuộc giải hạng 4 Notts County của HLV G. Eriksson thắng Wigan 2-0 trên sân khách và đội giải hạng nhì Crystal Palace thắng Wolverhampton 3-1. Ở vòng 5, Notts County sẽ gặp Fulham, còn Crystal Palace đối đầu Aston Villa.
|
Cho Terry nghỉ phép
HLV Ancelotti mở đường cho J. Terry nghỉ thi đấu một thời gian ngắn để sang Dubai (UAE) xin vợ tha thứ sau vụ ngoại tình của anh với bồ cũ của cựu hậu vệ Chelsea W. Bridge bị báo chí phanh phui những ngày qua. Sau trận gặp Arsenal và Everton, Chelsea sẽ gặp Cardiff ở vòng 5 Cúp FA rồi sau đó nghỉ giữa tuần trước khi làm khách trên sân Wolverhampton. Nhà cầm quân người Ý cho biết nếu Terry cần, anh sẽ được nghỉ 10 ngày, ngay sau trận Everton, để hàn gắn cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ.
Terry vẫn chơi khá tốt ở trận hòa tại Hull rạng sáng 3-2 nhưng anh tiếp tục là mục tiêu châm chọc của CĐV chủ nhà. Cũng giống như khán giả ở sân Burnley, CĐV Hull City la ó và chế giễu trung vệ người Anh mỗi khi anh chạm bóng. Lo lắng cho sự an toàn và đời tư của Terry, Chelsea thuê thêm vệ sĩ để kiểm soát các fan cuồng tính hoặc những phóng viên săn ảnh luôn bám theo anh. |
Bình luận (0)