xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Drogba ghi bàn, Chelsea thắng lớn trước Maribor

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Schalke tiếp bước đồng hương Bayern, đánh bại đối thủ khó chịu Sporting Lisbon trong trận cầu có đến 7 bàn thắng còn Chelsea trên sân nhà cũng giành kết quả như một ván tennis trước nhà vô địch Slovenia, Maribor FC.

Không có được phong độ ấn tượng như Bayern, Schalke phải cần đến bàn thắng phút 90+3, từ chấm phạt đền của Eric Maxim Choupo-Moting mới có được chiến thắng nhọc nhằn 4-3 trước đối thủ đến từ Bồ Đào Nha. Chiến thắng, dù vậy, cũng hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của các cầu thủ Schalke với quyết tâm tìm kiếm “quà ra mắt”, mừng thầy mới Roberto Di Matteo.

 

Nani (trái) ghi bàn cho porting

Nani (trái) ghi bàn cho Sporting

 

Đội chủ sân Veltis Arena sớm bị dội gáo nước lạnh khi Nani mở tỉ số cho Sporting từ phút 14. Cựu tiền vệ Man United đang trên đường tìm lại phong độ của mình và suốt trận, anh dẫn dắt Sporting rất hay, gây không ít khó khăn cho Schalke. Tiếc là tấm thẻ đỏ của Mauricio phút 33 đã khiến cho đội khách đánh mất lợi thế, thậm chí rơi cả 3 điểm trên đất Đức.

Với ưu thế hơn người, Schalke có bàn gỡ hòa ở phút 34 do công của Chinedu Obasi và sang hiệp hai, đội chủ nhà ghi liên tiếp hai bàn do công của Klaas-Jan Huntelaar và thủ quân Benedikt Hoewedes , đưa Schalke vượt lên trước với cách biệt hai bàn.

 

Choupo-Moting (trái) và Hunterlaar mừng chiến thắng của Schalke
Choupo-Moting (trái) và Hunterlaar mừng chiến thắng của Schalke

 

Chuyến đi đầy sóng gió của Sporting đến đất Đức suýt trọn vẹn khi Adrien Silva ghi liên tiếp hai bàn trong vòng 6 phút, san bằng cách biệt 3-3 cho đội bóng Bồ Đào Nha cho đến khi Eric Maxim Choupo-Moting ghi bàn quyết định từ chấm 11 mét phút bù giờ thứ 3.

Trong khi đó, tại London, chủ nhà Chelsea đã giành chiến thắng không thể dễ dàng hơn trước Maribor với tỉ số như một ván tennis. Tiền vệ trẻ Eden Hazard là người chơi hay nhất trận này bên phía đội chủ nhà với cú đúp bàn thắng cùng vô số đường chuyền nguy hiểm nhưng dấu ấn lớn nhất vẫn là việc Didier Drogba ghi bàn cho Chelsea, đúng 885 ngày kể từ khi anh ghi bàn lần cuối ở trận chung kết Champions League 2011-2012 cho The Blues trước khi chia tay đội bóng này rồi tái hợp mùa hè vừa qua. Đây cũng là bàn thắng thứ 43 của “voi rừng”, giúp anh vươn lên vị trí thứ 8 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất Champions League.

 

Voi rừng Drogba lại ghi bàn trong màu áo Chelsea
"Voi rừng" Drogba lại ghi bàn trong màu áo Chelsea

 

Vắng Diego Costa, sức mạnh tấn công của Chelsea vẫn không có gì thay đổi, khủng khiếp và toàn diện như khi có sự hiện diện của chân sút Brazil nhập tịch Tây Ban Nha. Sau khi tân binh Loic Remy ghi bàn mở tỉ số phút 13, một tân binh khác là Didier Drogba nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành London bằng cú sút phạt đền thành công phút 23. John Terry nâng tỉ số thành 3-0 ở phút 31 ở tình huống anh đã rơi vào thế việt vị, gần như ấn định luôn số phận trận đấu.

 

Eden Hazard (phải) ghi cú đúp trong chiến thắng 6-0 của Chelsea
Eden Hazard (phải) ghi cú đúp trong chiến thắng 6-0 của Chelsea

 

Một bàn đá phản lưới nhà của Mitja Viler phút 54 phía Maribor cùng cú đúp của Eden Hazard  trong vòng 13 phút cuối không chỉ ấn định chiến thắng 6-0 cho Chelsea mà còn giúp đội này củng cố ngôi đầu bảng G, xếp trên Schalke, Maribor và Sporting.

 

* Tại bảng F, PSG đánh bại chủ nhà APOEL Nicosia bằng bàn thắng duy nhất của Edinson Cavani phút 87. Tỉ số này đủ để giúp đội bóng nước Pháp củng cố ngôi đầu bảng với 7 điểm sau ba lượt đấu. Barcelona giành chiến thắng thứ nhì liên tiếp với tỉ số 3-1 trước Ajax Amsterdam. Neymar, Lionel Messi và Sandro ghi bàn cho đội chủ sân Nou Camp, xen giữa là bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 của El Ghazi.

 

 

* Chân sút người Brazil Luiz Adriano trở thành người thứ nhì sau Lionel Messi ghi được 5 bàn trong một trận đấu ở Champions League khi anh cùng với hai đồng hương khác là Alex Teireixa và Douglas Costa lập công, giúp Shakhtar Donetsk đánh bại BATE Borissov (Belarus) với tỉ số 7-0 ngay trên sân khách. Cũng ở bảng H, Porto đánh bại Athletico Bilbao với tỉ số 3-1, vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm, kế tiếp là Shakhtar với 5 điểm sau ba trận.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo