Căng thẳng – đó là những gì thể hiện rõ nhật khi tiếng còi khai cuộc vừa cất lên. Đức dốc sức thực hiện ngay bài tấn công phủ đầu như đã từng thành công trước Thụy Điển. Thế nhưng, Argentina có đủ kinh nghiệm để Đức “tra tấn” ở 20 phút đầu trận. Những đường thêu dệt trước vòng 16m50 và chọc khe của Đức chưa đủ nguy hiểm để uy hiếp khung thành đối phương. Trong khi các tuyển thủ Argentina thừa kỹ thuật để phản công.
Và họ đã tổ chức những đường tấn công rất nguy hiểm, làm “lạnh lưng” hàng tiền vệ dâng cao của Đức. Tiền đạo Tevez đá chính thay vị trí của Saviola và anh họat động nghiêng sang biên trái. Trong khi hậu vệ cánh trái Sorin liên tục dâng cao đã ép tiền vệ cánh phải của Đức là Schneider lùi hoàn toàn về sân nhà. Có thể nói cánh phải của Đức hầu như tê liệt.
![]() |
Argentina vẫn chưa vượt qua được Đức trong hiệp 1 (Ảnh AFP) |
Ưu thế vốn đã không rõ ràng của Đức không duy trì được lâu. Phút 20, thế trận đã quân bình và những đường tấn công của Argentina được tổ chức sắc sảo hơn. Nửa sau của hiệp 1, Argentina đã kiểm sóat trận đấu, họ cầm bóng tổ chức tấn công trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, tính chất căng thẳng của một trận đấu loại trước tiếp đã hạn chế những pha tấn công mạo hiểm của cả hai đội. Họ không dám đấy đội hình lên cao, đặc biệt các hậu vệ biên ít vượt qua vạch vôi giữa sân để tăng cường lực lượng. Các đợt tấn công hầu như thiếu người nên khó phá vỡ cách phòng thủ số đông của đối phương.
Những nhân tố có thể xoay chuyển cục diện trận đấu như Requelme, Tevez của Argentina hoặc Ballack, Podolski của Đức đều bị kèm chặt từ giữa sân. Có thể nói cả hai HLV Klinsmann và Pekerman đã nghiên cứu quá kỹ lối chơi của nhau. Vì vậy, có quá ít các pha tấn công có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Một hiệp đấu chất lượng cao nhưng không thể nói đây là một hiệp đấu hấp dẫn.
Hiệp 2 của trận đấu những tưởng sẽ tiếp tục là cuộc chiến giữa sân nhưng cả hai vào cuộc khá quyết liệt. Không phải người Đức mà chính là Argentina đã tạo ra một bước ngoặt của trận đấu.
Phút 50, trong pha tấn công biên của Rodriguez, bóng chạm chân hậu vệ Đức hết biên. Từ pha phạt góc, bóng được tạt vào khu vực 5m50. Crespo di chuyển chéo ra ngoài, kéo theo hậu vệ Metzender. Hậu vệ Ayala của Argentina tham gia tấn công, trong tư thế bị Klose đẩy người, anh vẫn rướn người đội đầu ghi bàn mở tỉ số của trận đấu. Từ đây, trận đấu đã mở ra một cục diệc mới: tình thế cẩn trọng đã bị phá vỡ, Đức phải tung hết sức ra tìm kiếm bàn thắng, trận đấu trở nên quyết liệt và cả hai đội có nhiều cơ hội công thành hơn. Trong tình thế phải dâng cao đội hình, Đức phải mạo hiểm ở phần sân nhà. Phút 55, Tevez cướp bóng từ giữa sân và phát động một đường phản công cho Requelme. Anh tăng tốc, trong pha 3 chống ba, sát vạch 16m50, anh chuyền sang phải cho Rodriguez trong tư thế trống trải. Nhưng anh quá cầu toàn, không tung cú sút mà trả về tuyến hai. Hậu vệ tuyển Đức kịp lùi về cản phá.
Phút 65, ông Klinsmann tung Okondo vào thay Schneider để tăng cường tấn công. Chỉ 3 phút sau, tuyển Đức đã có pha uy hiếp khung thành thủ môn Abbondanziei. Trong pha tạt bóng từ biên, Klose bật cao cản đường di chuyển của thủ môn tuyển Argentina. Bóng bất ra ngoài đến chân Ballack, anh tung cú sút nhưng bật người một cầu thủ đối phương. Trong pha bóng này, thủ môn Abbondanziei bị chấn thương phải rời sân. Vào thay anh là thủ môn dự bị Franco. Đồng thời, ông Pekerman đưa tiền vệ Cambiasso vào thay Requelme, và đưa Julio Cruz vào thay Crespo, Argentina chấp nhận thế trận phòng thủ để bảo toàn tỉ số.
Trong thế ép sân nhưng tuyển Đức vẫn chưa quá sắc sảo để khoan thủng hàng phòng ngự khá tốt của Argentina. Tình huống này súyt nữa buộc họ trả giá. Phút 75, trong một pha phản công nhanh, Rodriguez có bóng từ khỏang cách gần 20 m anh tung cú sút căng, bóng đi sát góc cao, ra ngoài.
Tinh thần của người Đức một lần nữa được thể hiện. Phút 80, từ biên trái, Ballack chuyền bóng vào giữa. Podolski bật cao đánh đầu nối vào vòng 5m50, và Klose đã nhanh nhẹn đánh đầu san bằng tỉ số. Bàn thắng đã làm người Đức “sống” lại. Và đáng ngạc nhiên, lúc này họ lại chơi chơi chậm lại và phải chịu sức ép ngược lại từ phía các tuyển thủ Argentina. Nhưng tỉ số được giữ hế trận đấu. Người Đức đã có dịp được thử lòng can đảm của mình liều thuốc thử mang nhãn hiệu Ayala. Cũng may Klose kịp thời đưa Đức thăng bằng trong trận đấu sinh tử.
Trước trận đấu, tiền đạo Tevez cùa Argentina nhận định: hai đội sẽ “lôi” trận đấu đến chấm phạt đền và Lehmann sẽ chiến thắng. Nhận định trên tuy gây xôn xao dư luận, nhất là với người Argentina nhưng đã hoàn toàn chính xác. Hiệp phụ diễn ra khá căng thẳng và có vẻ như tuyển Argentina không muốn trận đấu phải được quyết định bằng loạt sút luân lưu. Họ chủ động tấn công và chấp nhận mạo hiểm. Trận đấu càng trở nên căng thẳng. Liên tiếp các pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội đã làm hiệp đấu bị chững lại. Nhưng các pha tranh chấp cũng chủ yếu diễn ra ở khu trung tuyến. Trong thế trận khá cân bằng, và thấm mệt sau 90 phút của hiệp đấu chính, khả năng đột phá ở hai hiệp phụ là khó có thể xảy ra. Và điều cân não nhất, hồi hộp nhất đã trở thành sự thật: trận đấu được quyết định trên chấm 11m.
![]() |
Argentina không bảo vệ được lợi thế, cuối cùng gục ngã sau loạt đá luân lưu trước chủ nhà Đức |
Cả 4 cầu thủ Đức: Neuville, Ballack, Podolski và Borowski đều tàhnh công trong lọat đá luân lưu. Còn về phía Argentina, những quả luân lưu của Ayala và Cambiasso đã bị thủ môn Lehmann của Đức cản phá thành công.
Một trận đấu cân não, cân sức. Những tưởng Argen tina đã vượt lên nhưng tuyển Đức đã chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đối thủ lớn nhất của họ đến giờ này đã bị đánh bại và họ có quyền nghĩ đến trận chung kết. Họ xứng đáng lắm chứ.
Bình luận (0)