Ấy vậy mà trên các khán đài, hơn 10.000 khán giả vẫn đội nắng ngồi chờ để cổ vũ cho đội nhà K.Khánh Hòa so tài cùng đương kim vô địch V-League B.Bình Dương. Ở một góc nhỏ của khán đài C, khoảng 40 CĐV đội khách cũng hòa vào không khí háo hức của người hâm mộ Nha Trang bằng những tiếng trống, điệu kèn rất sôi động nhưng đầy thân thiện.
Vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, đại diện hội CĐV của 2 đội bóng bắt đầu tiến hành thủ tục giao lưu, trao quà lưu niệm cho nhau trong tiếng vỗ tay của hàng ngàn người khác trên khán đài. Một trận đấu đỉnh cao giữa đội chủ nhà vốn đang bay bổng trên bảng xếp hạng với đội khách đang nỗ lực tối đa bảo vệ ngôi vương nhưng dường như chẳng ai cảm thấy bất an, lo lắng về những sự cố trên các khán đài.
Trên các diễn đàn bóng đá trong nước thời gian gần đây, người ta nói nhiều đến văn hóa cổ vũ bóng đá. Tuy nhiên, để được gọi là chuyên nghiệp, là fair-play thì dường như số hội CĐV đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn cách cổ vũ của khán giả trên sân Nha Trang, một cầu thủ Khánh Hòa tâm sự: “Phải công nhận hội CĐV B.Bình Dương là số một, vừa hiền lành lại cổ vũ rất hay. Ngay cả người hâm mộ quê tôi cũng vậy. Tiếc là trận tới đá ở Hải Phòng, xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Mấy bữa nay, thầy trò trong đội lo ngay ngáy, không sợ thua chuyên môn, chỉ ngán vì một số người quá khích mà thôi!”.
Mùa trước, HLV Lê Huỳnh Đức từng nổi nóng phải chửi thề chỉ vì ra Hải Phòng, tối không ngủ được trước những tiếng đe dọa, chửi mắng và thậm chí cả tiếng trống trận. Sau sự cố bạo loạn sân Vinh và mới đây là vụ ẩu đả giữa CĐV Hải Phòng với người dân huyện Diễn Châu (Nghệ An), bất cứ đội bóng nào nghĩ đến việc phải ra thi đấu tại Hải Phòng cũng đều lắc đầu ngao ngán. Trong bóng đá, sự cuồng nhiệt như con dao hai lưỡi. Nếu chỉ đơn thuần là cổ vũ vì tình yêu bóng đá, nó sẽ đẹp vô cùng. Ngược lại, lợi dụng cổ vũ bóng đá để quậy phá, chửi bới và thậm chí để đánh nhau, đó thực sự là một thảm họa cho một nền bóng đá.
Một CĐV chân chính là người truyền “lửa” chiến đấu sòng phẳng, trung thực cho đội nhà, chứ không phải là người đốt lửa trên khán đài hoặc châm ngòi cho các vụ ẩu đả!
Bình luận (0)