xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đương kim vô địch Champions League ra oai

Anh Dũng - Ảnh: REUTERS

Đương kim vô địch Champions League là Bayern Munich đã khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương một cách ấn tượng khi đánh bại CSKA Moscow 3-0 trên sân Allianz Arena rạng sáng 18-9. Cần nhắc lại là chưa đội nào bảo vệ được chức vô địch khi giải đấu mang tên mới từ năm 1992.

Với các bàn thắng của Alaba, Mandzukic và Robben, Bayern đã cùng chia sẻ vị trí đầu bảng với Manchester City khi ở trận đấu cùng giờ đội bóng thành Manchester cũng có được chiến thắng 3-0 trước Viktoria Plzen.

img


HLV Pep Guardiola bước vào trận đấu đầu tiên tại Champions League sau hơn một mùa giải xa cách sau khi chia tay Barcelona. "Hùm xám" không có sự phục vụ của Mario Gotze, Javi Martinez và Thiago Alcantara ở vị trí tiền vệ, trong khi đó thì Bastian Schweinsteiger chưa đủ sức khỏe để ra sân ở hiệp đấu đầu tiên. Vì vậy Pep đã phải sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 với Lahm được đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, bộ tứ Ribery-Kroos-Muller-Robben sẽ hỗ trợ phía sau trung phong Mandzukic.

Tuy nhiên, có lẽ sự thiếu vắng của các trụ cột không làm ảnh hưởng gì đến sức mạnh của các nhà vô địch khi mà ở phút thứ 4, Bayern đã vươn lên dẫn trước nhờ pha đá phạt thành công của David Alaba, mặc dù thủ thành Akinfeev của CSKA đã chạm tay được vào bóng nhưng không đủ giúp cho đội khách tránh khỏi một bàn thua.

Sau bàn thua, CSKA Moscow tiếp tục chịu sức ép kinh khủng đến từ sức mạnh từ Bayern, David Alaba luôn dâng cao như một tiền đạo, trong khi đó Lahm đang làm rất tốt vai trò là nhạc trưởng ở giữa sân dù phải đá "trái kèo". Bayern Munich dường như không gặp phải sự khó khăn nào từ phía đội khách khi mà "Hùm xám" đã có tỉ lệ kiểm soát bóng đến 70% và cuối cùng bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng đã đến vào những phút cuối ở hiệp 1, khi tiếp tục là một tình huống cố định, sau pha đá phạt của Robben, tiền đạo người Croatia Mandzukic bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Bayern.

Sau giờ nghỉ, CSKA Moscow có sự thay đổi khi Zoran Tosic vào sân thay cho Vitinho. Tuy nhiên điều đó vẫn không mang lại hiệu quả và Keisuke Honda vẫn đang là cầu thủ thi đấu năng nổ nhất bên phía đội khách kể từ đầu hiệp 1, nhưng những nỗ lực của ngôi sao người Nhật Bản là hoàn toàn vô ích. Bayern liên tục gây sóng gió với khung thành của Akinfeev và cuối cùng họ đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu. Phút thứ 68, Alaba kiến tạo cho Robben ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Bayern Munich.

img


Ba điểm giành được ở ngày mở màn giúp Bayern cùng chia sẻ ngôi đầu với Man City, đội cũng giành chiến thắng tương tự 3-0 trước Viktoria Plzen ở trận đấu cùng giờ, trong đó có cú cứa lòng đẹp mắt của Yaya Toure. Ngay sau trận đấu, trung vệ đội trưởng V. Kompany tự tin tuyên bố: "Mang M.U lại đây". Cuối tuần này, họ sẽ gặp "quỷ đỏ" trong trận derby thành Manchester.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo