Một thế kỷ ganh đua
Hai đội gặp nhau hơn 170 lần trong vòng 1 thế kỷ và trận đấu giữa đội tuyển hai nước láng giềng này có tên gọi là “derby dòng sông Bạc” vì sông Plate chảy qua thủ đô Buenos Aires của Argentina và Montevideo phía Uruguay. Uruguay 2 lần vô địch World Cup và Olympic nửa đầu thế kỷ XX nhưng sa sút dần, trong lúc Argentina nổi lên cuối thế kỷ XX với 2 lần đăng quang cúp thế giới và chinh phục HCV Olympic nhờ lứa Messi.

Tuy nhiên, trong trận gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tại vòng loại World Cup 2010 vào tháng 10-2009, Argentina do Maradona dẫn dắt thắng ở phút cuối nhờ pha lập công của Mario Bollatti.
Chờ Forlan, Aguero và Messi
Ở trận “derby dòng sông Bạc” sáng 17-7, đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa tiền đạo D. Forlan của Uruguay với S. Aguero, người đồng đội trong màu áo CLB Atletico Madrid. Aguero đang là chân sút tốt nhất Copa America với 3 bàn lần lập công. Anh thậm chí được đánh giá cao hơn hẳn Messi vì giúp Argentina gỡ hòa ở trận gặp Bolivia và ghi bàn mở màn chiến thắng quan trọng trước Costa Rica, đưa đội chủ nhà vào tứ kết. Tiền đạo đang là con rể của Maradona cũng đang là “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng khi được Man City đưa vào tầm ngắm, dù Atletico Madrid chỉ muốn bán với giá 45 triệu bảng Anh, bằng giá phá hợp đồng!
Trong khi đó, Quả bóng vàng World Cup 2010 D. Forlan đã 10 trận không ghi bàn cho Uruguay nên một số người chê anh là “Messi của Uruguay”. Tuy nhiên, đội Uruguay và số 10 của họ không quá bận tâm, miễn là Uruguay tiếp tục đạt được thành công. Sự nổi lên gần đây của Suarez, Cavani khiến Forlan phải lui về đóng vai trò kiến tạo. Trận đối đầu Argentina là lần thứ 80 Forlan khoác áo tuyển và người Uruguay hy vọng anh sẽ tiếp tục chơi tốt giúp đội khách tạo được bất ngờ.
CĐV chủ nhà cũng kỳ vọng số 10 Messi của họ sẽ tái hiện phong độ như trong trận thắng Costa Rica, nhưng siêu sao đang chơi cho Barcelona biết rằng tuyến giữa và hàng thủ Uruguay sẽ không để cho anh nhiều khoảng trống. Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để chặn Messi là cắt nguồn cung cấp bóng cho anh. Khi không có bóng hoặc có ít bóng, số 10 của Argentina sẽ vô hại! Messi cũng đã 15 trận chưa ghi bàn cho Argentina ở các giải chính thức. Tuy nhiên, với hàng công mới gồm những ngôi sao năng động như Aguero, Di Maria và Higuain, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn Uruguay dù cặp trung vệ chủ nhà chưa tạo được sự an toàn.
Trước đó, Colombia nhiều khả năng sẽ vượt qua Peru trong trận tứ kết đầu tiên lúc 2 giờ ngày 17-7.
Bình luận (0)