xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Enrique bảo vệ Messi sau khi Barcelona bị loại

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Lời nguyền Champions League một lần nữa áp đặt lên vai nhà vô địch và Barcelona cay đắng đón nhận trải nghiệm đắt giá này với thất bại 0-2 trên sân của Atletico Madrid rạng sáng 14-4, chia tay đấu trường châu Âu theo cách tồi tệ nhất.

Sau chiến thắng khá nhọc nhằn ở trận lượt đi cách đây một tuần, Barcelona hành quân đến Vicente Calderon với những dự cảm chẳng lành về tương lai của chính mình ở giải đấu mà họ đang ra sức bảo vệ ngôi vô địch. Messi – Suarez – Neymar tuy đã ghi tổng cộng 109 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại nhưng bộ ba này đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Chân sút chủ lực Messi đã “tịt ngòi” liền 4 trận và đó là một trong những nguyên nhân chính khiến Barca thua hai trận liên tiếp ở La Liga và không loại trừ nguy cơ sẽ còn mất mát nhiều hơn nữa trong những ngày tới.


Messi tiếp tục gặp khó khăn trong lối chơi với Barcelona

Messi tiếp tục gặp khó khăn trong lối chơi với Barcelona

Lợi thế sân nhà giúp Atletico nhập cuộc rất tốt và trong vòng vài phút đầu trận, hết Gabi đến Griezmann lên tiếng cảnh báo hàng thủ đội khách với những pha kết thúc cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, mãi đến phút 33, Messi mới có cơ hội tung ra cú sút đầu tiên về phía khung thành Jan Oblak của Atletico nhưng pha sút phạt của tiền đạo Argentina thiếu hẳn độ chính xác cần có.


Griezmann và đồng đội vui mừng sau bàn mở tỉ số trận đấu

Griezmann và đồng đội vui mừng sau bàn mở tỉ số trận đấu

Khi thế trận ngỡ đã cân bằng hơn do Atletico chủ động chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà và nhường hẳn quyền kiểm soát bóng lên đến 71% cho Barcelona, đó cũng là lúc tất cả bị ru ngủ bởi đối sách cao tay của HLV Diego Simeone. Đừng quên Atletico là bậc thầy về lối chơi phòng ngự phản công và phút 36, sấm sét nổ tại Vicente Calderon. Từ đường chuyền đầy khó chịu của Saul Niguez, Antoine Griezmann trong tư thế thoải mái đã bật cao, đánh đầu hạ gục thủ thành Ter Stegen.


Luis Suarez bất lực trước người đồng hương Diego Godin

Luis Suarez bất lực trước người đồng hương Diego Godin

Sau giờ nghỉ, Barcelona tiếp tục tràn lên tấn công, kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại không thể tìm được đường vào cầu môn đội chủ nhà đầy ắp những chiếc bóng áo xanh. Không triển khai được bóng bằng những pha đan cắt nhuần nhuyễn, Barcelona phải chuyển sang đòn sở đoản là không chiến. Những quả tạt bóng có điểm rơi không mấy thuận lợi hầu hết rơi vào tay thủ thành Jan Oblak, người có một trận đấu khá hay với việc hóa giải toàn bộ các pha bóng tấn công của đối thủ.


Iniesta trở thành kẻ tội đồ khi chơi bóng bằng tay khiến đội nhà bị phạt đền

Iniesta trở thành kẻ tội đồ khi chơi bóng bằng tay khiến đội nhà bị phạt đền

Mải mê tấn công, Barca một lần nữa lãnh đòn từ bài phản công đơn giản nhưng hết sức hiệu quả của đội chủ nhà. Filipe Luis dẫn bóng đột phá bên hành lang trái, nơi Sergi Robero của Barcelona quá non nớt so với đàn anh Dani Alves mà anh vừa vào thay không lâu trước đó. Luis quyết định thực hiện đường chuyền ngang cho Griezmann đang chực chờ sẵn nhưng bóng bị cản lại bởi đội trưởng Iniesta của Barcelona trong vòng cấm, bằng tay! Trên chấm 11m, Griezmann một lần nữa đánh bại Ter Stegen, ấn định chiến thắng 2-0 cực kỳ hoàn hảo cho Atletico Madrid.


Người hùng Griezmann hai lần hạ gục Barcelona

Người hùng Griezmann hai lần hạ gục Barcelona

Nếu như Ronaldo một ngày trước đó rất tự tin thực hiện pha đá phạt trực tiếp, ghi bàn quyết định để đưa Real Madrid vào bán kết thì ở đây, Messi cho thấy anh thực sự không có “bộ thần kinh thép” như kình địch người Bồ Đào Nha. Trọng tài người Ý Nicola Rizzoli có thể đã sai lầm khi không cho Barcelona được hưởng quả phạt đền phút 89 sau khi Gabi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, ông vẫn cho đội khách đá phạt trực tiếp và nếu Messi thực hiện thành công, trận đấu có thể phải bước vào hai hiệp phụ và cơ hội vẫn còn mở ra cho Barcelona. Chỉ tiếc là ngôi sao người Argentina lại dứt điểm quá thiếu chính xác, đành cùng đồng đội chấp nhận thất bại với tỉ số chung cuộc 2-3, chia tay luôn với đấu trường Champions League vẫn mãi bị ám ảnh bởi một lời nguyền.


Niềm hạnh phúc của Atletico lần thứ nhì vào bán kết Champions League

Niềm hạnh phúc của Atletico lần thứ nhì vào bán kết Champions League

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, HLV D.Simeone cho biết: "Bảy trận không thắng trước Barcelona khiến chúng tôi chuẩn bị kỹ hơn và quyết tâm hơn để rồi hôm nay, chiến thắng đã đến với chúng tôi".

Nhận xét về 3 đối thủ có thể gặp ở vòng bán kết sắp đến, nhà cầm quân người Argentina nói: "Man City có tiềm lực mạnh và những cầu thủ siêu hạng. Real Madrid và Bayern Munich với bề dày truyền thống là những đội bóng tuyệt vời. Vì thế, việc Atletico vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu là bước tiến quan trọng".

Về phần HLV Enrique, ông dũng cảm thừa nhận Atletico đã chơi tốt hơn, tận dụng tốt cơ hội trong hiệp 1 và phòng ngự phản công giỏi trong hiệp 2. Thất bại khiến Barca cần cố gắng và cải thiện những điểm chưa được.

Ông lên tiếng bảo vệ Messi sau khi siêu sao Argentina trải qua 452 phút "tịt ngòi". Nhà cầm quân Tây Ban Nha nói: "Thật bất công khi đổ lỗi cho một cá nhân sau 1 thất bại cũng như chỉ ca ngợi 1 cầu thủ sau chiến thắng của cả tập thể". HLV Enrique cho biết hôm nay là thời khắc tệ của cả đội, cả khía cạnh phòng ngự lẫn tấn công rồi lên tiếng xin lỗi CĐV.

img

Enrique bảo vệ Messi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo