Một số quan chức của FA ngồi cạnh đứng phắt dậy định dừng cuộc họp báo nhưng Capello đã ngăn lại: “Tôi biết những gì tôi đang nói. Đừng lo lắng”. Ông nói tiếp: “Kết quả mới là điều quan trọng nhất. Khi bạn thua đó sẽ là thảm họa”.
Việc Capello phát ngôn có phần quá đà như vậy nhằm đáp lại giới truyền thông về việc thường xuyên chê trách cách ông sử dụng những cầu thủ có lối sống sa đọa, thường xuyên say xỉn, phiêu lưu tình ái như Andy Caroll. Đó cũng là một cách để ông giải tỏa tâm lý cho các học trò trước trận đấu cực kỳ quan trọng với Montenegro.
Nhiều khả năng Rooney sẽ đá cặp với Bobby Zamora trên hàng công. Ở hàng thủ Phil Jones sẽ trấn giữ hành lang phải và cặp trung vệ là Terry và Cahill.
Montenegro treo thưởng lớn để hạ gục tuyển Anh
Mỗi tuyển thủ Montenegro sẽ được thưởng số tiền khổng lồ lên tới 135.000 bảng Anh nếu đánh bại tuyển Anh trong trận đấu ngày 7-10 và đủ điều kiện dự vòng chung kết EURO 2012.
Các cầu thủ Montenegro quyết tâm hạ gục tuyển Anh
Phía chủ nhà Montenegro đang tràn đầy tự tin “hạ” thầy trò Fabio Capello bởi ở trận lượt đi họ từng xuất sắc cầm hòa đối thủ 0-0 ngay tại “thánh địa” Wembley. “Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để chiến thắng tuyển Anh”- tiền đạo Dejan Damjanovic nói “Tất nhiên, chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo chứ tiền không phải là tất cả”. “Tại Wembley, đội tuyển Anh nghĩ rằng có thể dễ dàng đánh bại chúng tôi nhưng họ đã lầm. Công bằng mà nói, ở trận lượt đi tuyển Anh đã chơi khá tệ còn chúng tôi đã chơi rất tốt. Tôi tin rằng Montenegro sẽ lại chơi tốt trên sân nhà và có thể làm nên điều kỳ diệu”- Damjanovic nói thêm. Ngôi sao Damjanovic cũng tin rằng tuyển Anh sẽ “chết ngộp” trên SVĐ thành phố Podgorica với sức chứa chỉ vọn vẹn 17.500 người. “Sân Podgorica khác xa với Wembley, nhưng dù chỉ là SVĐ nhỏ nhưng các CĐV luôn tạo ra không khí tuyệt vời”. Damjanovic chia sẻ. Trong khi đó, tiền vệ Marko Cetkovic, người đang chơi bóng tại Ba Lan nói thêm “Chúng tôi có thể đánh bại tuyển Anh. Đây là trận đấu lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi”.
Tại bảng G, tuyển Anh đang dẫn đầu với 17 điểm và họ chỉ cần 1 điểm trong trận đấu cuối cùng với Montenegro là có suất dự vòng chung kết EURO 2012. Trong khi đó, quốc gia nhỏ bé và tuyên bố độc lập chưa lâu đang xếp thứ 2 với 11 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Như vậy, nếu xét về mặt lý thuyết tuyển Montenegro vẫn hoàn toàn có thể đường đường chính chính đến Balan và Ukcraina vào hè 2012 nếu họ thắng cả 2 trận còn lại. |
Bình luận (0)