Danh thủ đang khoác áo M.U cho biết: “Thành thật mà nói, tôi thấy đội tuyển Anh giống như gánh xiếc tại Đức khi có các WAG. Dường như đội tuyển lúc nào cũng là một sô diễn lớn của các cô nàng và thu hút mọi sự chú ý về cách các cô, các bà mua sắm, vui chơi, trong lúc bóng đá chỉ là thứ yếu. Một lực lượng lớn các phóng viên săn ảnh, săn tin vây quanh. Điều này dĩ nhiên tác động đến toàn đội”.
Rio Ferdinand cho rằng tại Baden Baden (Đức) 2 năm trước, đội tuyển Anh quá cởi mở và tự do, đặc biệt là các cầu thủ được thoải mái tiếp xúc với gia đình, vợ con, người yêu. Chính điều này khiến toàn đội không giữ được sự tập trung ở một giải đấu quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ như VCK World Cup. Theo Ferdinand, dĩ nhiên anh cũng góp phần trong số này!
Trung vệ này nhận xét rằng so với trước đây, tình hình của đội Anh dưới thời HLV F. Capello tốt hơn nhiều, nhất là về mặt kỷ luật. Rio Ferdinand tiết lộ rằng với bản nội quy dài như là... chân của tiền đạo cao kều P. Crouch, đội Anh đã nghiêm túc và tập trung hơn vào chuyên môn, các tuyển thủ thật sự chuyên nghiệp hơn. Nhờ đó, thầy trò nhà cầm quân người Ý đang đi đúng hướng và toàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2010.
Điều mấu chốt, theo Rio Ferdinand, là cách HLV Capello quản lý đội tuyển. Ông luôn giữ khoảng cách nhất định với các tuyển thủ và trung vệ của M.U cho rằng điều này tốt cho cả đội. Rio Ferdinand nói: “Đâu có ai thân thiết với HLV. Tôi không biết con người thật của ông Alex Ferguson (HLV M.U). Khi ông ấy làm việc, ông ấy dường như là con người khác hoàn toàn với lúc ở nhà cùng vợ và các cháu. Điều này chẳng có vấn đề gì. Bởi các HLV như Capello không đến sân để làm bạn các cầu thủ hoặc kể chuyện xa xưa. Họ đến đây để giúp các cầu thủ trở thành những người chiến thắng và điều này sẽ tốt cho tuyển Anh!”.
Bình luận (0)