Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM Mai Bá Hùng, ông hoàn toàn không đồng ý với cách xử lý thiếu tình của Trung tâm TDTT quận 1, nơi đang quản lý đội. Hiện tại, sở đã đề nghị quận 8 (TPHCM) tạm thời tiếp nhận đội để các cầu thủ có thể ổn định tinh thần sau cú sốc bị rời khỏi Trung tâm TDTT quận 1.
Theo ông Mai Bá Hùng, chuyện giải tán đội đã có kế hoạch từ trước, lẽ ra Trung tâm TDTT quận 1 phải tìm cách giúp đỡ các cầu thủ sau khi bị “mất việc”. Đằng này, lãnh đạo Trung tâm TDTT quận 1 không làm như thế mà còn có cách hành xử quá cứng rắn. Đến hết tháng 1-2012, các cầu thủ mới có quyết định giải tán chính thức nhưng đầu tháng 11-2011, Trung tâm TDTT quận 1 đã “tiễn” họ ra khỏi trung tâm. Phần lớn các cầu thủ là dân tỉnh, bị đưa ra ngoài khiến họ như kẻ không nhà. Nhiều cầu thủ hiện giờ vẫn không biết Tết này có về thăm nhà hay không vì không còn tiền.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 12-1, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch LĐBĐ TPHCM, phụ trách futsal và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam, một đơn vị có đội futsal nam, khẳng định: “Sau khi đội nữ futsal TPHCM có đơn vị tiếp nhận, Thái Sơn Nam sẽ hỗ trợ hết mình về mặt chuyên môn và kinh phí nhằm giúp họ yên tâm tập luyện, từ đó có thể nâng cao thành tích cho bộ môn này của TPHCM”.
Bình luận (0)