xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giấc mơ ở “nhà hát” sân cỏ

Phạm Ngọc

16 giờ hôm nay (19-3), Hà Nội T&T sẽ gặp Segalor (Malaysia) ở lượt thứ 3 bảng F AFC Cup 2014. Đại diện của Việt Nam đang dẫn đầu tại bảng đấu của mình nhờ phong độ ấn tượng và một luồng gió mới trên khán đài.

Một ngày trước trận đấu, chúng tôi có dịp trò chuyện với NSƯT Chí Trung, Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T, về câu chuyện rất mới: “Biến sân Hàng Đẫy thành… nhà hát”.

NSƯT Chí Trung, hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, bảo rằng: “Nhà tôi ở gần sân Hàng Đẫy. Hồi bé, lũ trẻ chúng tôi thường trèo tường ở cửa 14 vào xem bóng đá”. Đội bóng mà Chí Trung dành trọn tình yêu là Thể Công và Manchester United. “Tất nhiên, tôi cũng yêu đội tuyển Việt Nam. Thế nên, có giai đoạn tôi cùng nhiều nghệ sĩ mua vé tàu vào tận Đà Lạt để xem đội tuyển… tập huấn” - ông nhớ lại. Trận chung kết Tiger Cup 1998, kinh tế không khá giả nhưng ông vẫn bỏ ra tới 700.000 đồng để mua vé cùng bạn bè vào sân.

“Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tôi nghĩ có giai đoạn sân Hàng Đẫy được nhiều CĐV và người yêu bóng đá nước nhà coi là “nhà hát của những giấc mơ”, biệt danh vốn chỉ dành cho sân Old Trafford của M.U. Nhưng tôi nghĩ bất cứ sân bóng nào nơi cầu thủ và những người yêu bóng đá được cháy hết mình với niềm đam mê thì đó đều là nhà hát giấc mơ” - Chí Trung tâm sự.

NSƯT Chí Trung (giữa) và các thành viên đội Hà Nội T&T
NSƯT Chí Trung (giữa) và các thành viên đội Hà Nội T&T

Nghe ông kể về tình yêu với bóng đá Hà Nội mới thấy việc ông nhận lời làm chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T không phải là điều bất ngờ. Nhưng cũng không thể không nhắc đến mối lương duyên với bầu Hiển. Chí Trung kể: “Thời đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi và bầu Hiển đã biết nhau vì khi đó cả 2 đều đi... buôn để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình”. Bầu Hiển và Chí Trung là những người bạn cùng tuổi nhưng điều đặc biệt kết nối họ chính là tình yêu dành cho trái bóng tròn.

Sau khi Thể Công bị giải thể, Chí Trung thường xuyên có mặt trên sân để chứng kiến những trận đấu của Hà Nội T&T. “Đến tháng 10-2013, bầu Hiển tiến về phía tôi và nói rất chân tình: Trung về làm chủ tịch hội CĐV cho mình nhé. Lúc ấy, tôi cũng bất ngờ nhưng vẫn bảo anh Hiển cho tôi thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định” - Chí Trung kể. Nhận lời ít lâu sau đó và có buổi ra mắt trong vai trò chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T ở lễ mừng chức vô địch đội bóng thủ đô nhưng mãi đến đầu năm 2014, Chí Trung mới chứng tỏ bầu Hiển không sai khi mời ông làm chủ tịch hội CĐV.

Từ chỗ mỗi trận đấu chỉ có trên dưới 1.000 người xem, Chí Trung đã trực tiếp đứng ở khu vực khán đài B sân Hàng Đẫy “bắc loa” kêu gọi CĐV đến sân để số người hâm mộ tăng gấp 3-4 lần so với thường lệ. Anh em nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ cũng đến sân và trở thành những “quản ca” trên khán đài B. Không khí trên sân trong mùa giải năm nay như được thổi lửa để xua tan sự trầm lắng, buồn tẻ suốt vài mùa giải qua.

NSƯT Chí Trung nói: “Tôi muốn kết nối tất cả những người yêu bóng đá Hà Nội vào Hội CĐV bóng đá Hà Nội chứ không chỉ là Hội CĐV Hà Nội T&T”. Dự định của “Táo Giao thông” xa hơn nữa: Kết nối một cộng đồng để hâm nóng lại sân bóng lẫn sân khấu kịch thủ đô...

Ở lượt thứ 3 bảng H, CLB V. Ninh Bình ​thắng Kelantan (Malaysia) 3-2 vào tối 18-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo