CLB Shakhter Karagandy của Kazakhstan đã giết một con cừu làm vật tế lễ ngay tại SVĐ Astana Arena, nơi diễn ra trận play-off với đội bóng của Scotland là Celtic vào ngày 21-8. Ngay sau đó, báo chí châu Âu chỉ trích hành động sát hại động vật này nhưng HLV Viktor Kumykov của Shakhter đã bào chữa: “Điều đó thuộc về truyền thống Kazakhstan và rất quan trọng cho Shakhter Karagandy”.
Các cầu thủ của Shakhter Karagandy ăn mừng chiến công của mình Ảnh: TELEGRAPH
Không biết có phải vì may mắn hay vì nghi thức tế lễ quái lạ kia mà đội bóng của Kazakhstan, dù thời gian cầm bóng chỉ 33%, đã thắng Celtic 2-0 làm nhiều người kinh ngạc. Với chiến thắng này, Shakhter Karagandy đứng trước cơ hội trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá Kazakhstan giành vé góp mặt ở vòng đấu bảng Champions League.
Trong bức thư mà Phó Giám đốc PETA, ông Mimi Bekhechi, gửi đến chủ tịch UEFA và hãng tin Reuters có đoạn: “Nghi lễ giết mổ động vật trong bóng đá làm ảnh hưởng đến nhiều người quan tâm môn thể thao vua này trên toàn thế giới và đã trở thành đề tài tranh cãi. Ngài chủ tịch có thể bảo đảm rằng từ nay sẽ không tình trạng giết hại động vật ở các SVĐ trước các trận bóng đá châu Âu hay không?".
Những chú cừu đáng yêu bị làm vật tế lễ trong trận đấu bóng ở Kazakhstan
Trước những nghi thức lạ đời của đội bóng Kazakhstan như vậy, có lẽ ông Platini và UEFA sẽ phải soạn thảo lại điều luật hiện hành để không có thêm những chú cừu đáng yêu nào phải hy sinh vì bóng đá.
Bình luận (0)