xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giọt nước mắt của Ronaldo

Đông Linh

Sau 4 năm chờ đợi, Cristiano Ronaldo một lần nữa được tôn vinh bằng danh hiệu cao quý nhất mà cầu thủ bóng đá nào cũng hằng mong đợi. Trên bục nhận giải rạng sáng 14-1, siêu sao Bồ Đào Nha đã rơi lệ...

Bốn năm chìm khuất dưới bóng L. Messi, Ronaldo luôn chứng tỏ là người xứng đáng nhất được nhận Quả bóng vàng khi chẳng ai khao khát bằng anh. Khởi đầu từ vị trí cầu thủ chạy cánh ở Sporting Lisbon, Ronaldo đã tiến bộ qua từng ngày, từng mùa giải kể từ năm 2003 đến nay.

Cựu danh thủ Jan Molby, nay là bình luận viên thể thao trên truyền hình, đã đưa ra một sự so sánh: Từ khi Ronaldo rời Man United vào mùa bóng 2009-2010, người thay thế anh ở sân Old Trafford là A. Valencia ghi được 20 bàn thắng, còn khả năng tạt bóng chỉ đạt mức trung bình. Trong khoảng thời gian này, Ronaldo trở thành cầu thủ không thể thiếu của Real Madrid, ghi đến 204 bàn từ mọi tư thế, đánh đầu hoặc kết thúc bằng chân trái lẫn chân phải, khả năng đá phạt cũng như chuyền bóng từ 2 biên khó ai sánh bằng.

 

Ronaldo khóc trong lúc phát biểu cảm nghĩ sau khi được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013  Ảnh: REUTERS
Ronaldo khóc trong lúc phát biểu cảm nghĩ sau khi được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013 Ảnh: REUTERS

 

Khi Real Madrid dừng chân tại bán kết Champions League năm ngoái, Ronaldo vẫn là ngôi sao sáng với 12 bàn thắng. Năm nay, anh tiếp tục tỏa sáng khi đã ghi đến 9 bàn ở vòng bảng. Trong năm 2013, CR7 ghi được tổng cộng 69 bàn, nhiều hơn cả những gì mà Messi (45 bàn) lẫn Ribery (23 bàn) thực hiện được. Năm mới 2014 vừa qua được ít ngày, anh chạm cột mốc 400 bàn trong sự nghiệp - điều không phải cầu thủ nào, kể cả tiền đạo, cũng có thể mơ đến khi chưa đầy 29 tuổi.

Sáu năm, 5 lần có tên trong 3 đề cử cao nhất với vỏn vẹn một lần chiến thắng cùng 4 phen về nhì, tất cả càng thôi thúc Ronaldo hoàn thiện bản thân. Từ một chàng trai mảnh khảnh thuở nào, giờ đây, Ronaldo được chính đại lực sĩ Arnold Schwarzenegger ngưỡng mộ vì hình thể chuẩn, đẹp tựa “siêu nhân” - một thống kê cho thấy cơ thể CR7 thậm chí còn ít mỡ thừa hơn cả nhóm siêu mẫu!

Người ta đã nói quá nhiều về sự toàn diện của Ronaldo với những tố chất “vàng mười”, từ tốc độ, kỹ thuật cá nhân cho đến tài săn bàn siêu hạng mà một ngôi sao thuộc hàng sáng nhất của bóng đá thế giới cần có. Tuy nhiên, mấy ai biết để đạt đến đẳng cấp ấy, Ronaldo đã phải tự rèn luyện thêm rất nhiều sau những buổi tập cùng đội bóng.

Năm năm trước, sau khi nhận Quả bóng vàng 2008, Ronaldo tuyên bố “muốn tận hưởng cảm giác sung sướng lần nữa”. Đêm 13-1-2014, cầm Quả bóng vàng 2013, CR7 bày tỏ ngay ước mơ giành cú hat-trick “bóng vàng”… Ở tuổi gần 29 - độ chín trong đời một cầu thủ chuyên nghiệp, hãy tin Ronaldo sẽ còn làm được nhiều điều kỳ diệu cho bóng đá thế giới.

 

Ba đại diện Việt Nam đều bầu cho Ribery

Các đại diện của Việt Nam đều cho rằng Ribery mới là người xứng đáng giành Quả bóng vàng 2013. Điều ngạc nhiên là cả ông Hoàng Văn Phúc (đại diện HLV), cầu thủ Lê Tấn Tài (thủ quân đội tuyển) và ông Trương Anh Ngọc (đại diện truyền thông - Báo Thể thao & Văn hóa thuộc TTXVN) đều có cùng cách bỏ phiếu giống nhau, lần lượt là Ribery, Messi rồi đến Ronaldo.

Ch.Tuấn

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo