xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giroud, Ramsey ghi bàn, Arsenal vẫn cay đắng bị loại

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Do đã để thủng lưới quá nhiều ở lượt đi nên dù thi đấu đầy nỗ lực trong trận đấu tại Stade Louis II rạng sáng 18-3, Arsenal chỉ có thể tìm kiếm chiến thắng danh dự 2-0 trước Monaco và ngậm ngùi chia tay giải.

Thành tích mười tám mùa giải liên tiếp tham dự giải đấu hàng đầu châu lục Champions League của Arsenal không phải là điều mà bất kỳ đội bóng nào cũng có quyền nghĩ tới. Thế nhưng việc năm mùa giải gần nhất đều phải dừng chân từ vòng 1/8 lại là một con số mà người hâm mộ “Pháo thủ” không bao giờ mong muốn, nhất là sau khi họ đã chứng kiến các cầu thủ con cưng của mình chiến đấu không mệt mỏi như thế nào trên sân Stade Louis II…

Ngoài cú dứt điểm không trúng đích của Joao Moutinho ngay từ phút thứ 2, Monaco không màng tấn công trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, nhường quyền kiểm soát thế trận cho Arsenal đến gần 70%. Luôn có từ 7-8 chiếc áo trắng đỏ tham gia phòng ngự trên phần sân nhà và thậm chí cả tiền đạo Dimitar Berbatov– tác giả một trong ba bàn thắng cho Monaco trong trận lượt đi tại sân Emirates - không có được cú sút nào trong 70 phút có mặt trên sân!

 

Giroud ghi bàn...
Giroud ghi bàn...

 

Chưa có đội bóng nào để thua với cách biệt hai bàn lại có thể lật ngược thế trận trong trận lượt về trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League và Arsenal cho thấy họ sẵn sàng phá vỡ “lời nguyền”, bất chấp Monaco chơi phòng ngự rất hay với việc giữ sạch mành lưới nhà 17/24 trận đấu gần nhất. Chơi cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ ngay phía sau của bộ ba Welbeck - Ozil – Cazorla, chân sút người Pháp Olivier Giroud đã liên tục khuấy đảo trước cầu môn Monaco. Phút 36, từ đường chuyền dài từ giữa sân của Cazorla cho Welbeck, bóng được đẩy tiếp theo hướng di chuyển của Giroud. Cú dứt điểm của tiền đạo này bật người thủ thành Danijel Subasic nhưng bóng lại nẩy về phía Giroud và lần này, anh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới trống với cú dứt điểm chân phải cực kỳ tinh tế. Đây đã là bàn thắng thứ 7 của Giroud trong tám trận gần nhất trong màu áo Arsenal.

 

Ramsey cũng nổ súng..
Ramsey cũng nổ súng..

 

Thua trước 1 bàn, Monaco dù vậy cũng không quá vội vàng mà tiếp tục chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà. Sau hàng loạt nỗ lực, phút 78, Nacho Monreal tạt bóng từ cánh trái để Theo Walcott tung ra cú dứt điểm bật cột. Lúng túng trong trường hợp này, hậu vệ Kurzawa phá bóng ngay tầm chân của Aaron Ramsey và tiền vệ  này tung cú sút cháy lưới thủ thành Subasic.

 

nhưng Subasic quá hay trong khung thành của Monaco
nhưng Subasic quá hay trong khung thành của Monaco

 

2-0 cho Arsenal. Đội bóng nước Anh cần thêm một bàn thắng nữa để đảm bảo quyền đi tiếp và  suýt nữa họ làm được điều này ở phút 83. Ít nhiều có lỗi trong cả hai bàn thua trước đó nhưng ở pha bóng này, thủ thành Danijel Subasic xứng đáng được tôn vinh như người hùng của Monaco. Bóng được rót vào trung lộ cho cả Giroud lẫn Alexis Sanchez chực chờ sẵn. Hai tiền đạo này có vẻ đã va chạm nhau khiến pha đánh đầu của Giroud không đủ lực, giúp Subasic đủ thời gian xô bóng ngay trên vạch cầu môn!

 

Người hùng Subasic đưa Monaco vào tứ kết sau 11 năm
Người hùng Subasic đưa Monaco vào tứ kết sau 11 năm

 

Trận đấu được cộng thêm đến gần 6 phút nhưng khoảng thời gian còn lại là không đủ cho quyết tâm lội ngược dòng của Arsenal. Hòa sau hai lượt đấu với tỉ số 3-3 nhưng đi tiếp nhờ quy định bàn thắng trên sân khách, Monaco lần đầu tiên vào đến tứ kết kể từ mùa giải 2003-2004. Còn Arsenal dù ra về trong tư thế ngẩng cao đầu trong trong lòng họ dội lên nỗi cay đắng. Giờ đây, họ chỉ còn biết trông chờ vào mặt trận FA Cup – đã vào đến bán kết - như mùa giải năm ngoái để không rơi vào cảnh trắng tay.

 

Niềm vui Monaco, nỗi buồn Arsenal
Niềm vui Monaco, nỗi buồn Arsenal

 

 

* Ở trận đấu cùng giờ tại sân Vincente Calderon gặp Leverkusen, chủ nhà Atletico Madrid sớm có bàn thắng ở phút 28 do công của Mario Suarez. Đây cũng là tỉ số sau 90 phút thi đấu. Hòa nhau 1-1 sau hai lượt đấu, đôi bên phải bước vào hai hiệp phụ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

 

Torres là người thực hiện cú sút 11m sau cùng, đưa Atletico đến chiến thắng
Torres là người thực hiện cú sút 11m sau cùng, đưa Atletico đến chiến thắng

 

Ở loạt đá luân lưu, dù Raul Garcia và Koke không thực hiện thành công nhưng phía Leverkusen, có đến ba cầu thủ sút hỏng là Hakan, Toprak và Kiessling. Chung cuộc, Atletico giành chiến thắng, đi tiếp vào tứ kết.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo