Chuyên gia này viết: “Bóng đá Việt Nam đang hướng đến chiếc cúp thứ bảy mang lại điềm may mắn cho họ. Hai bàn trong ba phút cuối hiệp một trận lượt đi đã đưa đội khách Việt Nam chạm một tay vào chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên. Đó là phần thưởng mà đội Việt Nam và cổ động viên đầy tự hào của họ đã mong đợi bấy lâu. Các dấu hiệu đối với Việt Nam đến lúc này đều tốt cả. Bị đánh giá chỉ là ứng cử viên thứ tư trong giải, đoàn quân của ông Henrique Calisto đã làm việc cật lực và đã chứng tỏ tính chiến đấu đáng khâm phục trong ba tuần qua. Không chỉ nhiệt huyết của họ đã gây ấn tượng mạnh mà còn là cách phòng ngự của đội bóng này như một khối thống nhất ngày càng vững chắc. Cho nên sẽ là chuyện lạ nếu ngày 28-12 này họ lại sơ sẩy như cách đây 10 năm để trôi qua chiếc cúp và vinh quang trong tầm tay.
Tuy nhiên, cả ông Calisto lẫn ông Peter Reid đều nói ngay rằng giờ trận chung kết mới chỉ có “một hiệp” và chiến thắng ở Bangkok làm cầu thủ hài lòng, song dễ ngủ quên trên chiến thắng.
HLV Peter Reid còn nhiều việc phải làm nhằm lấy lại uy tín sau trận thua đầu tiên kể từ bốn tháng cầm quân.
Hà Nội ngày 28-12 này sẽ khác với Hà Nội cách đây một tháng mà thầy trò ông Peter Reid đến và hòa 2-2 xong mang cúp vàng (Cúp T&T) về. Đêm 28-12, 40.000 cổ động viên Việt Nam sẽ hâm nóng sân Mỹ Đình.
Niềm mong đợi chào mừng danh hiệu Vô địch Đông Nam Á đầu tiên của cả một đất nước có thể trở thành một gánh nặng tâm lý lớn lao cho đội bóng đang được xem là sự kiện của bóng đá Đông Nam Á.
Bình luận (0)