icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạ bệ nhà vô địch

Anh Dũng

Những sự thay đổi người ở hiệp 2 của HLV Calisto đã giúp tuyển VN đánh bại Singapore để vào chung kết sau 10 năm chờ đợi Bàn thắng của Quang Hải

Chiếc vé cuối cùng dự trận chung kết AFF Cup 2008 đã chính thức có chủ sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 diễn ra tối qua, 21-12, và thật tuyệt vời khi chủ nhân của nó lại là tuyển VN. Chiến thắng nghẹt thở trên đất Singapore không những chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại của đội 2 lần liền vô địch mà còn giúp thầy trò HLV Calisto lần đầu tiên sau 10 năm dài bước vào trận chung kết của giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong chiến công tuyệt vời đó có dấu ấn đậm nét của HLV Calisto. Chủ nhà Singapore đã nhập cuộc với sự tự tin cao độ dù tiền vệ chủ lực Wilkinson không kịp bình phục chấn thương nhưng người thay thế anh là Shahril Ishak vẫn thi đấu rất tốt. Thậm chí, suốt hiệp 1, tuyển VN phải chịu sức ép dữ dội một phần cũng vì Ishak gây vất vả cho hậu vệ Việt Cường và ngăn Thành Lương dâng cao. Nhưng những thay đổi trong hiệp 2 của HLV người Bồ Đào Nha đã làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu trong sự ngỡ ngàng của người đồng nghiệp bên phía Singapore – HLV Avramovic – cũng như niềm vui vô bờ bến của người hâm mộ VN.

Với chiến công xuất sắc vừa giành được, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từ Singapore cho biết tổng số tiền thưởng mà đội tuyển VN nhận được từ đầu giải sẽ lên đến 2 tỉ đồng. Nếu giành chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết, tổng số tiền thưởng có thể sẽ lớn gấp 3 lần!

Phút 69, “phù thủy” Calisto đưa Quang Hải vào thay Việt Thắng, kiên quyết giữ lại chân sút Công Vinh dù anh vẫn chưa thể hiện được nhiều. Hai phút sau, HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục thay Thành Lương bằng cầu thủ gốc Khánh Hòa thứ hai là tiền vệ Lê Tấn Tài, quân bài ngửa từng thành công ở trận lượt đi. Hai sự thay đổi người trong khoảng thời gian ngắn ngủi của tuyển VN có lẽ đã khiến HLV Avramovic mất cảnh giác và chỉ 4 phút sau khi Tấn Tài vào sân, anh đã kiến thiết một đường chuyền đẹp mắt cho Công Vinh, tiền đạo xứ Nghệ đẩy bóng một nhịp rồi chuyền ngang như đặt cho Quang Hải băng vào đệm bóng, ghi bàn thắng quý như vàng để đưa tuyển VN vào chung kết AFF Suzuki Cup sau 10 năm chờ đợi.

Dưới tài lèo lái của HLV Calisto, tuyển VN không những càng đá càng hay mà còn gặp nhiều may mắn. Điểm lại quãng thời gian hơn 20 phút sau bàn thắng của Quang Hải, người Sing đã có không dưới 5 cơ hội có thể san bằng tỉ số nhưng với bắp đùi của Việt Cường, pha đánh đầu chệch cột của Bin Khaizan hay những cú sút bóng hụt hoặc chạm chân hậu vệ của Noh Alam Shah... tất cả đã giúp VN tránh bị gỡ hòa để rồi sau tiếng còi kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Calisto ôm nhau hạnh phúc bởi sau quá nhiều áp lực, khó khăn, tuyển VN đã tiến gần đến cái đích mà nhiều thế hệ đã chờ đợi: Ngôi vô địch Đông Nam Á.

Ngày 24-12 tới đây, tuyển VN sẽ đối đầu cùng người Thái trên sân Rajamangala ở trận chung kết lượt đi. Khi tinh thần đã thoải mái, lối chơi ngày một trưởng thành cũng như luôn có sự may mắn đi kèm, tuyển VN hoàn toàn có quyền mơ đến một kết thúc hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất - chiếc cúp Đông Nam Á – nhất là khi chúng ta được lợi thế thi đấu trận lượt về vào ngày 28-12 trên “chảo lửa” Mỹ Đình.

Khi Quang Hải cám ơn thầy “Tô”

Mười năm kể từ Tiger Cup 2000 và 3 năm nếu tính từ SEA Games 2005, người VN mới lại có một đêm phấn khích cùng bóng đá VN khi đội tuyển giành quyền bước vào một trận chung kết cấp khu vực. Trong niềm vui ngất trời đánh bại người Sing, nhà vô địch Đông Nam Á hai kỳ liên tiếp, chợt nhớ đến người hùng Quang Hải và một câu chuyện đầy tình cảm giữa tiền đạo người Khánh Hòa này với HLV Calisto.

Trước ngày lên đường sang Phuket dự vòng đấu bảng, dư luận từng rộ lên chuyện bất đồng nội bộ trong tuyển VN sau những trận đấu giao hữu không thành công. Trong đó, chuyện Quang Hải từng mất bình tĩnh, chửi bới om sòm và đòi rời khỏi tuyển VN sau khi mất áo thi đấu chính thức ở trận gặp Thái Lan tại T&T Cup 2008 được xem là căng thẳng nhất. Nhiều người nghĩ rằng nếu cứ chiếu theo bóng đá chuyên nghiệp, chắc chắn Quang Hải sẽ bị HLV Calisto, người nổi tiếng nghiêm khắc, loại ngay khỏi đội tuyển VN để tránh dẫn đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ.

img
Chỉ 5 phút sau khi vào sân, Quang Hải đã ghi bàn thắng đưa VN vào chung kết. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, trái với bản tính nóng nảy hằng ngày, HLV người Bồ Đào Nha đã lặng lẽ gọi riêng Quang Hải lên phòng, nhẹ nhàng phân tích mọi lý lẽ cho cầu thủ 23 tuổi của CLB Khatoco Khánh Hòa. Bản thân Quang Hải cũng cảm thấy xấu hổ, đặc biệt sau lời khuyên cuối cùng của Calisto rằng: “Cậu đã một lần khóc vì bị HLV Riedl loại khỏi U23 VN dự SEA Games 2007. Tôi không muốn cậu khóc một lần nữa khi tiếp tục bị loại khỏi tuyển VN, nhất là sau khi cậu đã tự đứng dậy để khẳng định bản thân suốt một năm trời”. Mọi chuyện dừng lại ở đó và Quang Hải tiếp tục được cùng tuyển VN sang Thái.

Sau buổi tối tuyệt vời hôm qua, trong khi các đồng đội hát vang mọi bài hát mừng chiến thắng suốt dọc đường về, Quang Hải nhẹ nhàng tiến đến ghế của “thầy Tô” và nói nhỏ: “Cám ơn thầy!”. Một lời nói chứa đựng biết bao tình cảm và sự nể phục dành cho một HLV, người đã không quay lưng với Quang Hải. Một người mà người hâm mộ VN sẽ phải cám ơn rất nhiều bởi niềm tin mà ông mang lại cho Quang Hải nói riêng và tuyển VN thật đáng trân trọng!

Anh Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo