Trong khi đó, chỉ có được 19 điểm và ở nhóm cầm đèn đỏ, Cesena như “ngọn nến yếu ớt” trước chuyến hành quân “bão táp” tới thánh địa San Siro để làm khách của nhà đương kim vô địch.
Với binh hùng tướng mạnh, ý chí chiến đấu cao độ cùng đẳng cấp vượt trội, Inter đã làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ vất vả.
Ưu thế đó sớm được cặp “song sát” Eto'o- Milito chuyển hóa thành các bàn thắng đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2 bàn từ rất sớm.
Phút thứ 14, Eto'o có pha độc diễn bên cánh trái rồi đập- nhả cùng Milito trước khi tung cú sút chân phải vào góc thấp bên trái hạ gục thủ thành Antonioli của đội khách.
Với pha “nổ súng” trận này, “Báo đen” Eto'o tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ dưới màu áo Inter khi có 24 bàn thắng sau 27 trận ra sân trên tất cả các mặt trận.
Đúng 1 phút sau đó, vẫn là ngôi sao người Cameroon có đường chọc khe tinh tế cho tiền đạo Pandev băng xuống phá bẫy việt vị rồi căng ngang “dọn cỗ” cho Milito ghi bàn nhân đôi cách biệt.
Sớm có được cách biệt, hàng thủ đội chủ nhà tỏ ra lơi lỏng và họ đã phải trả giá bằng những bàn gỡ hòa 2-2 của Bogdani và Giaccherini bên phía đội khách không lâu sau đó.
Thua 2 bàn chóng vánh, đội bóng áo sọc xanh- đen như chạm lòng tự ái họ đã liên tiếp tổ chức các đợt càn quét lên phần sân đối phương và sau nhiều nỗ lực ở phút 45+1, Inter đã có bàn nâng tỷ số lên 3-2 do công của Chivu.
Thắng trận thứ 4 liên tiếp tại Serie A, Inter được 35 điểm bằng với Roma nhưng hơn hiệu số phụ nên chính thức “cướp” lại vị trí thứ 4 và cũng chỉ còn kém đội đầu bảng AC Milan 6 điểm nhưng còn một trận chưa đấu.
Đội hình thi đấu:
Inter: Castellazzi; Maicon, Lucio, Materazzi, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Stankovic; Pandev (Cordoba 85); Milito (Biabiany 20), (Obi 75), Eto'o
Cesena: Antonioli; Ceccarelli, Benalouane, Von Bergen, Lauro (Dellafiore 63); Parolo, Colucci, Sammarco (Caserta 69); Jimenez (Budan 78); Bogdani, Giaccherini
Bình luận (0)