xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạ Everton, M.U gửi lời thách thức Real

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - HLV Jose Mourinho đến dự khán trận đấu của đối thủ sắp gặp ở Champions League chắc chắn không khỏi lo lắng khi chứng kiến M.U chỉ mất đúng 45 phút để giải quyết trận đấu với Everton

Nhờ sự tỏa sáng của lão tướng Ryan Giggs và tiền đạo Van Persie, M.U đã dễ dàng đánh bại đối thủ khó chịu Everton với tỉ số 2-0 để qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 Man City lên thành 12 điểm. Không chỉ vậy, đây còn là sự chuẩn bị không thể tốt hơn của thầy trò HLV Sir Alex Ferguson trước trận đại chiến với Real Madrid ở mặt trận Champions League.
 
img
Lão tướng Ryan Giggs mở tỉ số cho M.U
 
Dù vẫn còn chuyến làm khách đến Santiago Bernabeu giữa tuần sau, Sir Alex vẫn tung ra một đội hình gần như là mạnh nhất với sự góp mặt của bộ đôi sát thủ Wayne Rooney và Van Persie trên hàng công. Nhờ vậy, không có gì ngạc nhiên khi "Quỷ đỏ" nhập cuộc đầy hưng phấn và kiểm soát hoàn toàn thế trận.
 
Ngay phút thứ 10, CĐV Everton đã phải thót tim khi Van Persie phá bẫy việt vị thoát xuống, đối mặt với thủ thành Tim Howard song cú sút cuối cùng của chân sút người Hà Lan lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Không lâu sau đó, chính xác là phút 14, vẫn là Van Persie có pha xử lý đầy khéo léo trong vòng cấm Everton rồi chuyền cho lão tướng Ryan Giggs dứt điểm hiểm hóc đưa bóng bật cột dọc và đi vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho M.U.
 
Sau khi có được lợi thế dẫn bàn, các học trò của Sir Alex chủ động lui về chơi phòng ngự. Rõ ràng đó là đấu pháp hợp lý bởi hàng công của Everton không hề tầm thường. Dễ dàng nhận ra Sir Alex đã bố trí Phil Jones theo sát Fellaini như hình với bóng khiến tầm hoạt động của tiền vệ người Bỉ bị hạn chế tối đa. Có lẽ cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách ở hiệp 1 chỉ là cú sút xa của Osman ở phút 29.
 
Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với 1 bàn thắng thì bất ngờ ở phút 46, hy vọng vùng dậy của Everton bị giáng một đòn mạnh khi họ phải nhận bàn thua thứ 2. Từ đường chọc khe của Rafael, Van Persie băng xuống phá bẫy việt vị, vượt qua Howard ở thế đối mặt rồi dứt điểm tung lưới đội khách.
 
img
Van Persie sẽ là chân sút đáng sợ nhất mà HLV Jose Mourinho phải dè chừng
 
Lợi thế 2-0 giúp M.U bước vào hiệp thi đấu thứ 2 với tâm lý thoải mái. Trước sự quan sát của HLV Real Madrid Jose Mourinho, "Quỷ đỏ" lùi về phòng ngự, đá chậm lại để giữ sức và vẫn chiếm được thế chủ động.
 
Dù những phút cuối, Everton nỗ lực tấn công nhưng trước sự tập trung của hàng thủ M.U, họ đành bất lực và chấp nhận thất bại tâm phục khẩu phục tại Old Trafford.
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo