Với phong độ xuất sắc thể hiện từ đầu giải, đặc biệt là sau cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước hạt giống số 1 Wozniacki tại bán kết, Li Na nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục trước Clijsters vốn được đánh giá cao hơn. Li Na chỉ thắng 2, thua 4 trong 6 lần chạm trán với Clijsters.
Chiến thắng xứng đáng dành cho nỗ lực vươn lên của Kim Clijsters
Set thứ nhất bắt đầu với lợi thế nghiêng về Clijsters khi cô tận dụng khá tốt các pha đánh lỗi của Li Na để sớm vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Li Na lại chẳng dễ dàng bỏ cuộc, tinh thần thi đấu ngoan cường giúp cô bình tĩnh chống đỡ rồi liên tiếp gỡ hoà 2-2 và 3-3.
Mọi chuyện lúc này không còn nằm trong tầm kiểm soát của Clijsters. Tay vợt người Bỉ đành bất lực nhìn Li Na thắng nhẹ nhàng 3 ván tiếp theo để ấn định tỷ số 6-3 với cú đánh chéo sân ăn điểm trực tiếp trong tư thế rướn người. Đây cũng là set đấu đầu tiên mà Clijsters để thua tại giải Úc mở rộng 2011.
Sang set thứ hai, hai tay vợt giằng co khá quyết liệt khi đều giành được điểm break của nhau để đưa đến tỷ số hòa 3-3. Đến đây thì Clijsters mới bứt lên khiến Li Na phải chịu gác vợt với tỷ số 3-6 sau một cú đánh ra ngoài đường biên.
Bước vào set quyết định, Li Na không còn duy trì được thế trận cân bằng với Clijsters. Tỷ số 6-3 một lần nữa được lập lại và người thắng vẫn là Clijsters. Có thể thấy, việc mang trên vai áp lực nặng nề mà 1,3 tỷ người dân ở quê hương trông đợi về chiến thắng lịch sử nên hạng 11 thế giới Li Na tỏ ra có phần căng cứng. Cô không còn cho thấy hình ảnh linh hoạt thường thấy và lối chơi sức mạnh quen thuộc trước đối thủ dạn dày kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Dù thua nhưng những Li Na vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi
Đối với Clijsters, chức vô địch tại Rod Laver Arena (Melbourne) ngày hôm nay ngoài ý nghĩa lần đầu tiên lên ngôi tại giải Úc mở rộng thì đây còn là danh hiệu cá nhân thứ 41 trong sự nghiệp và thứ tư nếu tính riêng trong hệ thống Grand Slam (ba lần trước đều từ giải Mỹ mở rộng vào các năm 2005, 2009 và 2010).
Thắng lợi này cũng giúp tay vợt kỳ cựu 27 tuổi “bỏ túi” khoản tiền thưởng kỷ lục 2,2 triệu USD, nâng tổng số tiền nhận được từ trước đến nay lên thành 24,6 triệu USD. Trong khi đó, á quân Li Na được “an ủi” với 1,1 triệu USD.
Bình luận (0)