Tin chú rể cao kều Tấn Trường lên xe hoa cùng cô dâu Ngọc Liên vào ngày 13-2 không gây bất ngờ đối với cư dân của con hẻm 409 đường 30-4 ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Ngay khi thủ thành trẻ của Đồng Tháp về ra mắt nhà người yêu cách đây 5 năm, mọi người đã biết là chuyện tình này sẽ kết thúc có hậu.
Với hậu phương vững vàng như Ngọc Liên, thủ môn Tấn Trường yên tâm cống hiến cho bóng đá. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Mê bóng đá, yêu thủ môn
Ít ai biết là Ngọc Liên mê bóng đá trước khi biết Tấn Trường. Là con gái vùng Tháp Mười, cái máu mê bóng đá đã ngấm vào người Ngọc Liên khi cô còn nhỏ.
Nhà cách sân Cao Lãnh không xa nên hễ có trận đấu nào của Đồng Tháp là Liên lại cùng những người bạn có mặt để cổ vũ cho đội nhà. Bóng đá xứ này nghèo nhưng bù lại, họ luôn có những CĐV nhiệt tình như Ngọc Liên, người thừa nhận không ít lần khản cả giọng sau mỗi trận đấu.
Ngọc Liên để ý Tấn Trường từ khi anh còn là thủ môn dự bị. Mỗi lần nhìn vào khu kỹ thuật, cô lại thấy thương thương anh chàng cao kều có nụ cười hiền khô nhưng đôi mắt vô cùng lanh lợi.
Ban đầu, cả hai quen nhau qua những dòng tin nhắn điện thoại di động. Cho đến khi có được suất chính thức trong đội hình Đồng Tháp, anh chàng người Lai Vung mới dám rụt rè ngỏ lời cùng Ngọc Liên.
Từ khu tập luyện của đội đến đường 30-4 chỉ vài cây số nhưng chàng thủ môn dũng mãnh của U20 VN ngày ấy phải mất đến gần một năm mới có thể biết được con hẻm 409 nó vòng vèo hay rộng bao nhiêu.
Ngày đầu tiên đến chơi nhà Ngọc Liên, Tấn Trường mang theo một bó... nem. Ngọc Liên xem ra còn ngượng nghịu hơn cả Tấn Trường khi cả khu phố cứ đổ dồn ánh mắt vào chàng thủ môn con cưng vừa mới nổi lên như cồn. Số là mấy ngày trước đó, Tấn Trường có pha sút phạt gỡ hòa cho Đồng Tháp vào lưới thủ môn gốc Brazil Santos của ĐTLA tại V-League 2007.
Cô nàng bình dị
Được lên tuyển U23 quốc gia tham dự SEA Games, rồi cả tuyển quốc gia, Tấn Trường bắt đầu nổi tiếng và có tiền thưởng rủng rỉnh. Vậy mà Ngọc Liên vẫn bình dị, đi học trên chiếc xe gắn máy nho nhỏ của mình.
Tránh xa những chỗ ăn chơi và những cửa hàng quần áo hiệu, cứ mỗi cuối tuần là Liên lại về Lai Vung, phụ mẹ người yêu việc nhà.
Trong vòng 5 năm, phải đến khi Trường nhận được giải thưởng Quả bóng đồng VN 2009, Ngọc Liên mới bẽn lẽn xuất hiện chính thức bên anh. Ngoài những lần đến sân cổ vũ cho người yêu, cô sinh viên ngành công nghệ thông tin – ĐH Đồng Tháp chỉ chuyên tâm vào việc học.
Sau SEA Games 2009 cùng những thành công của ĐTQG, có trong tay hơn 6 tỉ đồng tiền tái ký hợp đồng với Đồng Tháp, tiền thưởng và tiền tích cóp, những người đầu tiên Tấn Trường muốn hỏi ý kiến về cách sử dụng chính là mẹ và Ngọc Liên.
Theo Tấn Trường, chính sự bình dị của Ngọc Liên khiến anh trở nên tin tưởng vào những kế hoạch do hai người đề ra.
Sau khi mua xe Innova để anh trai kinh doanh, Trường đã cùng Liên mở một tiệm internet để tận dụng những kiến thức chuyên ngành của cô. Rồi cả hai lên kế hoạch hùn vốn mở sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại TPHCM.
Chính Ngọc Liên cũng khuyên người yêu ở lại cống hiến cho Đồng Tháp trong thời điểm khó khăn vào cuối mùa bóng 2010, dù anh nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn từ các đội bóng giàu có. Trước ngày cưới, cả hai vẫn tất bật cùng dãy nhà trọ mới xây dựng tại Cao Lãnh.
Vẫn nụ cười chân chất, Tấn Trường bộc bạch: “Có được dãy nhà trọ mà Ngọc Liên đề nghị xây dựng, tôi mới yên tâm về mặt kinh tế anh à. Hậu phương có vững thì tôi mới có thể toàn tâm cống hiến cho bóng đá”.
Bình luận (0)