Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

HLV Benitez vẫn hận Ferguson

Trần Đoàn

Nhà cầm quân Tây Ban Nha chỉ khen ngợi M.U là đội bóng lớn, giỏi mà lờ đi người đồng nghiệp A. Ferguson

Cuộc chiến Rafael Benitez – Alex Ferguson có nguy cơ tiếp diễn khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha của Liverpool xem ra vẫn hận HLV trưởng M.U, đội cân bằng kỷ lục 18 lần vô địch Anh với Liverpool. Một ngày sau khi tuyên bố sẵn sàng chi 22 triệu bảng Anh mua C. Tevez, người sắp hết hợp đồng với M.U, ông Benitez cho biết ông chỉ thích chúc mừng M.U, một đội bóng giỏi, lớn và rất khó chịu khi nghe đề cập đến ông Ferguson.


Theo quy ước, HLV các đội á quân giải ngoại hạng Anh thường gởi thư chúc mừng đến đồng nghiệp giành ngôi vô địch. Nhưng có vẻ ông Benitez sẽ không làm điều đó trong vài ngày tới. Khi được các phóng viên Anh hỏi liệu ông có chúc mừng HLV Ferguson, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: “Bình thường tôi phải lịch sự và tôn trọng các HLV khác vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, ông ta đã nói nhiều điều tôi không thích. Vì thế, tôi chỉ gởi những lời chúc mừng đến M.U bởi vì họ đã giành chức vô địch. Thế thôi”.


HLV Benitez dường như không phục chức vô địch của M.U và rõ ràng không quên việc bị ông Ferguson tấn công trên mặt báo dù nhà cầm quân người Tây Ban Nha chính là người khơi mào bằng việc chỉ trích HLV trưởng M.U vào tháng 1. Ông Benitez bực cũng phải vì Liverpool là đội duy nhất thắng được M.U cả 2 trận lượt đi, về (2-1 và 4-1) ở giải ngoại hạng Anh mùa này và chỉ thua 2 trận, trong khi M.U thua nhiều gấp đôi. Chuyên gia người Tây Ban Nha cũng đổ lỗi cho xui xẻo khi hai trụ cột hàng công là S. Gerrard và F. Torres ít thi đấu chung với nhau do cả hai thay phiên nhau chấn thương. Đó là lý do ông Benitez quyết rước Tevez để tăng cường hàng công và... chọc tức M.U.

img
HLV Benitez trong trận đấu ở giải ngoại hạng Anh. Ảnh: REUTERS


Tuy nhiên, thầy trò HLV Benitez nên tự trách mình sau khi để hòa đến 11 trận mùa này, gần gấp đôi so với M.U (6 trận) và hơn 3 trận so với Chelsea. Cột mốc quyết định là trận hòa 4-4 với Arsenal ngay trên sân nhà.


Có vẻ sau khi HLV J. Mourinho rời Chelsea sang Inter, ông Benitez chỉ còn Ferguson để gây hấn và cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn vì Chelsea và Arsenal chỉ quan tâm đến đội của họ nhiều hơn. Sau chiến thắng 2-0 trước Blackburn trong trận cuối cùng trên sân nhà của mùa giải, các ngôi sao Chelsea sắp hàng vỗ tay hoan hô HLV tạm quyền G. Hiddink. Trên khán đài, CĐV “the Blue” kêu gọi chủ tịch R. Abramovich ký hợp đồng với nhà cầm quân Hà Lan này và giơ băng-rôn kêu gọi ông Hiddink ở lại. Tuy nhiên, HLV Hiddink cho biết ông chỉ có thể trở lại sân Stamford Bridge sau khi kết thúc hợp đồng với tuyển Nga, nhưng lúc ấy ông đã bước qua tuổi 65. Ông Hiddink còn dẫn dắt Chelsea lượt cuối vào tuần này và trận chung kết Cúp FA với Everton vào ngày 30-5.


Trong khi đó, CĐV Arsenal giật mình khi báo chí Tây Ban Nha đưa tin ứng viên cho chức chủ tịch CLB Real Madrid, ông F. Perez, đã gặp gỡ và mời HLV A. Wenger dẫn dắt đội bóng hoàng gia. Nhà cầm quân người Pháp nhận định lời mời của ông Perez là hấp dẫn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo