Bước vào giải với tư cách nhà ĐKVĐ thế giới, Italia được xem như một ƯCV nặng ký cho chức VĐ. Vậy nhưng thất bại đau đớn trước những người Hà Lan đã khiến người Ý vỡ mộng. Như thường lệ, báo chí nước này ngay lập tức đi tìm nguyên nhân. Và cuối cùng dòng thác giận dữ trút lên đầu HLV Donadoni.
Hàng loạt tờ báo thể thao cả trong và ngoài đất nước “hình chiếc ủng” thi nhau giật những cái tít chua chát: Tờ Corriere Dello Sport: “Thảm họa của Donadoni, Italia bị Hà Lan nghiền nát 3-0”. Quyết liệt hơn, Tuttosport lên tiếng kêu gọi: “Hãy đưa Lippi trở lại, Donadoni đang nhấn chìm Italia”.
Trong khi đó, Gazzetta Dello Sport, báo thể thao uy tín nhất nước Ý cũng ngán ngẩm: “Cơn ác mộng cam của Azzurri”. Tương tự, ngay trên trang nhất Goal hình tượng: “Italia bị lột vỏ như một trái cam”. Còn Corriere Della Sera quả quyết: “Italia đã bị Donadoni hạ knock-out”.
Không kém phần cay nghiệt, Channel 4 chơi chữ: “Don-believable” – Không thể tin nổi! Kèm theo lời bình gay gắt: “Không có gì phải nghi ngờ, Roberto Donadoni chính là kẻ thất bại thảm hại nhất tại Berne đêm thứ Hai vừa qua”. Và mới hôm qua 10/6, người thầy cũ của HLV người Ý Arrigo Sacchi thì phát biểu trên kênh Sky một cách châm biếm: “Italy giống như một chiếc Ferrari… hết xăng”
Đáp lại tất cả những sự giận dữ trên, mới đây Donadoni tuyên bố rằng ông không hề sai khi lựa chọn đội hình. Và rằng, ông không quan tâm những gì báo chí đang nói: “Thành thực mà nói, tôi đang chờ nghe những lời chỉ trích”, HLV người Ý phát biểu trên Corriere Della Sera
“Những gì họ viết không khiến tôi thất vọng. Một số tờ báo chạy những hàng tít lớn nhưng khi đọc chúng bạn có thể nhận ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả”, Donadoni quả quyết. “Có phải chúng tôi hoàn toàn lép vế? Đó chỉ là điều giới truyền thông nghĩ.
“Lúc này chẳng có cơ sở nào để nói rằng đội hình của chúng tôi đúng hay sai. Nếu họ nói rằng họ thấy nó sai vì chúng tôi thua trận, cũng được thôi. Nhưng như vậy là quá sai lầm. Với tôi đội hình chiến thuật chẳng có vấn đề gì cả”.
Bình luận (0)