Trong những câu chuyện đầu Xuân của ông, không còn thấy sự tiếc nuối với nghiệp cầm quân cũng như cái thời xông pha trên sân bóng.
Trong hai mùa bóng 2007, 2008, ông còn đứng ở đỉnh cao V-League, vậy mà năm nay HLV Lê Thụy Hải tự nhận: “Tôi đang thất nghiệp”. Nhưng dường như ông Hải không cảm thấy buồn. “Tôi thấy Tết năm nay vui vẻ, thoải mái hơn nhiều, chẳng phải lo chuyện đội đá đấm thế nào, chiến thuật ra sao”- ông nói.
Khác với HLV lão làng Trần Văn Phúc (từng dẫn dắt Thanh Hóa) muốn nghỉ hẳn, kể cả rút khỏi một “chân” trong Hội đồng HLV quốc gia, ông Hải dường như vẫn còn vương vấn với sân bóng.
Nổi tiếng với cá tính nóng nảy nhưng khi rời xa trái bóng, HLV người Hà Đông này có vẻ “dịu” đi nhiều. Ông tâm sự: “Bạn cứ nhìn mà xem. Ở V-League bây giờ, HLV là nghề “bạc” nhất. Cầu thủ nếu bị đội này sa thải thì còn đi đội khác chứ HLV thì khó hơn nhiều. Có những lúc người chẳng sợ gì như tôi mà cũng thấy sợ V-League”.

HLV Lê Thụy Hải (phải) thỉnh thoảng vẫn bay vào Bình Dương xem đội bóng cũ, hiện do ông Mai Đức Chung dẫn dắt. Ảnh: Q.Liêm
Tất nhiên, với một người được mệnh danh là “vua chữa cháy” như ông Hải, chưa biết chừng ông sẽ trở lại với nghiệp cầm quân khi có hứng. Ông Hải thừa nhận là khó dứt hẳn khỏi môi trường đã gắn bó bao năm: “Tôi vẫn đi xem bóng đá vào mỗi chiều cuối tuần. Lúc xem ở Hàng Đẫy, có khi bay vào Bình Dương. Cũng vì tôi tự do mà nhiều đội đặt vấn đề lắm, có điều chưa gặp nhau ở cái nhìn về tương lai thôi”.
Bình luận (0)