Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Mike Dean vang lên, Balotelli đã có hành động ăn mừng đầy khiêu khích trước mặt một số thành viên bên phía M.U. Thái độ xấc xược của cựu tiền đạo Inter Milan khiến Rio Ferdinand lẫn Anderson cảm thấy nóng mắt. Cả hai đã lao vào tính ăn thua đủ với anh này.
Balotelli (bìa trái) nháy mắt khiêu khích Rio Ferdinand...
... khiến một số cầu thủ M.U nổi khùng...
... may mà mọi người can thiệp kịp thời
Tuy nhiên, may cho Balotelli là ông thầy Mancini và trợ lý HLV M.U David Platt đã can thiệp kịp thời, nếu không thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.
Phát biểu với giới truyền thông, HLV Mancini tỏ ra cứng rắn khi không hề bao che cho cậu học trò: “Tôi không chứng kiến mọi việc nhưng đó là lỗi của Balotelli. Cậu ấy đáng bị tống vào tù vì vụ việc này”.
Nhận xét về chiến thắng trước M.U, Mancini thừa nhận: “Thật khó để có thể chống lại M.U. Họ khiến chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong khoảng 20-25 phút đầu tiên nhưng quãng thời gian cuối hiệp một và cả trong hiệp 2, Man City kiểm soát thế trận rất tốt. Tôi hạnh phúc bởi vì các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời để đánh bại một đội bóng mạnh như M.U”.
Bình luận (0)