![img](https://nld.mediacdn.vn/Images/Uploaded/Share/2010/12/30/AFF-2.jpg)
Bên cạnh đó, HLV người Áo ca ngợi nỗ lực đến những phút cuối cùng của các học trò và không hề trách “tội đồ” Firman Utina đá hỏng quả penalty ở phút 19.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ, đặc biệt là đội trưởng Firman Utina (người đá hỏng quả 11m) và Bambang Pamungkas, họ là cánh tay phải của tôi ở trên sân. Tất cả các cầu thủ Indonesia xứng đáng tự hào về thành công cũng như cách chơi của họ ở giải đấu”.
Mặc dù không giúp Indonesia bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu nhưng ông Riedl khẳng định sẽ không từ chức: “Chủ tịch LĐBĐ Indonesia có thể sẽ sa thải tôi vào ngày mai không ai biết trước được. Tuy nhiên, hợp đồng của tôi còn 16 tháng và tôi muốn ở lại tiếp tục công việc”.
Bên kia chiến tuyến, HLV K. Rajagobal của Malaysia cho biết ông hoàn toàn tự tin vào chức vô địch của đội nhà sau chiến thắng 3-0 ở lượt đi và niềm tin ấy càng được khẳng định khi tiền đạo Safee Sali ghi được bàn thắng mở tỷ số ngay trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno.
Bình luận (0)