Chiều qua, 10-11, sau khi có buổi làm việc với HLV Tavares, các thành viên chủ chốt của LĐBĐ VN mới cảm thấy... nhẹ nhõm. Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Chẳng có gì thay đổi. Ông Tavares vẫn là HLV trưởng ĐTVN cho đến hết Tiger Cup 2004”.
Tuy nhiên, tâm sự với một người bạn thân sau khi được đại diện LĐBĐ VN “động viên” tinh thần, HLV Tavares cho biết ông đang cân nhắc về tương lai của mình. Không loại trừ khả năng ông sẽ trở về Brazil trong thời gian tới. Minh họa cho câu nói của mình, HLV Tavares đưa cho người bạn xem tấm vé khứ hồi VN- Brazil mà ông lúc nào cũng giữ trong cặp. Ông Tavares nói: “Rời VN ư? Tôi cũng không biết nữa...”.
Trước những bất ổn ở ĐTVN, lãnh đạo Ủy ban TDTT cũng tỏ ra lo lắng. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, trong ngày hôm nay, 11-11, ông sẽ làm việc với LĐBĐ VN để tìm cách tháo gỡ khó khăn của ĐTVN, đặc biệt là những bức xúc, tâm tư của HLV Tavares. Trước đó, trong cuộc họp giao ban đầu tuần, lãnh đạo Ủy ban TDTT cũng đã yêu cầu LĐBĐ VN báo cáo về sự sa sút và những bất thường xảy ra ở ĐTVN trong thời gian qua. Tuy nhiên, LĐBĐ VN vẫn chưa có báo cáo gì gửi Ủy ban TDTT.
Duy Hoàng trở lại
Sau 4 tháng bị HLV Tavares bỏ mặc vì không tập trung đúng hẹn, hôm qua, 10-11, trung vệ đội Nam Định Nguyễn Duy Hoàng đã được triệu hồi trở lại ĐTVN. Với việc trở lại của Duy Hoàng, ĐTVN tiếp tục duy trì kỷ lục có... 8 trung vệ được triệu tập chuẩn bị cho Tiger Cup 2004.
Bình luận (0)