Bên cạnh phong độ cao của Baptista, màn trình diễn ấn tượng của những ngôi sao trẻ trong màu áo Arsenal như Theo Walcott, Denilson, Alexandre Song, Johan Djorou và Jeremie Aliadiere cũng khiến HLV Wenger rất hài lòng và nhà cầm quân người Pháp này tin rằng ông sẽ không hề lo sợ khi tiếp tục dùng những “pháo thủ trẻ” này trong 2 trận bán kết lượt đi và về với đội bóng cùng thành phố Tottenham.
Ông Wenger cho biết: “Tôi rất tin vào khả năng của các cầu thủ trẻ này. Họ đã đánh bại Liverpool, đã thắng trên sân của Everton và cũng từng tự tin hạ West Brom. Tôi luôn lạc quan rằng Arsenal sẽ thắng Liverpool ở trận này, nhưng không ngờ là các cầu thủ của mình đã ghi được tới 6 bàn thắng”.
Hai bàn thắng còn lại của Arsenal do Aliadiere và Song lập công, trong khi Liverpool ghi được 3 bàn nhờ Robbie Fowler, Steven Gerrard và Sami Hyypia.
HLV Wenger từng khẳng định rằng ông không mua thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng vào tháng giêng này. Ông cho biết thêm: “Tất cả các cầu thủ hiện tại của chúng tôi đều rất nỗ lực rèn luyện và thi đấu. Arsenal sẽ có một tương lai tốt đẹp nếu chúng tôi liên kết được những cầu thủ này thành một khối thống nhất. Chúng tôi có 20-22 cầu thủ ở đẳng cấp cao và tôi đã cảm thấy dễ dàng hơn trong việc chọn lựa đội hình”.
Trong khi đó, HLV Rafael Benitez của Liverpool cay đắng cho rằng đây là một trong những trận thua tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.
Bình luận (0)