Ông Rafati nhận được sự cảm thông sau vụ tự sát bất thành
Ban đầu, Rafati được phân công điều khiển cuộc đối đầu giữa Cologne và Mainz. Tuy nhiên, đến đầu buổi sáng thứ bảy, các trợ lý của Rafati bắt đầu cảm giác bất an khi ông vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đổ xô tìm kiếm và các trợ lý phát hiện Rafati đang trong tình trạng mất máu trầm trọng tại khách sạn.
Cảnh sát tìm thấy trên cổ tay của Rafati một vết cắt sâu. Người phát ngôn phía cảnh sát khẳng định điều tra hiện trường không cho thấy khả năng ông bị hãm hại. Rất may là sau khi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Cologne, bước đầu Rafati đã qua khỏi tình trạng nguy kịch.
Rafati năm nay 41 tuổi, vốn là một nhân viên ngân hàng. Ông tham gia điều khiển các trận đấu ở Bundesliga từ năm 2005. Đến nay, Rafati đã cầm còi trong hơn 200 trận đấu, bao gồm cả Champions League và Europa League.
Đây không phải là một vụ tự tử đầu tiên được ghi nhận trong làng bóng đá Đức. Hồi tháng 11 năm 2009, thủ môn nổi tiếng Robert Enke đã kết liễu mạng sống mình bằng cách lao đầu xe vào một đoàn tàu hỏa cao tốc. Anh ra đi khi khi chỉ mới 31 tuổi và đang ở vào độ chín của sự nghiệp
Bình luận (0)