Cách đây hai năm, Holyfield đã thất bại và mang theo những chấn thương nghiêm trọng ở đầu trước võ sĩ ít tên tuổi Larry Donald sau 12 hiệp đấu. Những tưởng trận đấu đó đã khép lại “trang sử vàng” mang tên Holyfield. Nhưng tháng tám vừa qua, võ sĩ người Mỹ này đã đánh dấu sự trở lại của mình sau 21 tháng treo găng bằng trận thắng knock-out trước võ sĩ vô danh Jeremy Bates chỉ sau hai hiệp đấu.
Hiện Holyfield đã có 39 trận thắng (26 trận thắng knock-out) trong 47 lần thượng đài. Ngoài ra, với bốn chức vô địch hạng nặng đã đoạt được, chỉ cần một
danh hiệu vô địch nữa Holyfield sẽ trở thành võ sĩ đầu tiên đoạt năm chức vô địch quyền anh hạng nặng. Thậm chí lúc ấy tên tuổi của Holyfield còn vượt trội hơn cả “vua quyền anh” Muhammad Ali.
Nhưng sẽ rất khó khăn cho Holyfield trong trận đấu tối nay (giờ Mỹ) ở Alamodome, San Antonio, Mỹ khi đối thủ của anh sẽ là Fres Oquendo, tay đấm 33 tuổi đã giành 26 trận thắng (16 trận thắng knock-out) trong tổng số 29 lần thượng đài. Cũng giống như Holyfield, tay đấm có nửa dòng máu Puerto Rico này cũng đã ngồi chơi xơi nước suốt 22 tháng trước khi trở lại võ đài với hai chiến thắng khá ấn tượng trong năm 2006.
Trước trận đấu, trong phần trả lời phỏng vấn được 41 kênh truyền hình của Mỹ tường thuật trực tiếp, Holyfield nói: “Tôi muốn mình trở thành tay đấm vĩ đại nhất và trận đấu này sẽ là một sự hồi sinh”. Tuy nhiên, theo bình luận của chuyên gia quyền anh Tim Dahlberg: “Bức tường trong căn phòng tôi dán đầy hình của Holyfield và tôi luôn theo dõi các trận đấu của anh trong hơn mười năm qua. Nhưng xin lỗi Holyfield, sẽ không có sự hồi sinh nào cho một võ sĩ ở tuổi 44 và họ có thể chết nếu cố làm những điều vượt quá khả năng của mình”.
Bình luận (0)