Trong khi Deportivo ra giá 20 triệu euro thì Bayern chỉ chấp nhận 18 triệu. Tuy nhiên, trả lời trên nhật báo Bild, Chủ tịch CLB Franz Beckenbauer khẳng định phải giành cho được Makaay: “Có phải trả thêm tiền cũng không quan trọng, vì một tài năng như anh ấy là tài sản lớn cho Bayern và cả Bundesliga”.
Bóng đá Đức vốn dè sẻn trong chi tiêu, nhưng việc chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để tậu Makaay cho thấy Bayern đang đặt nhiều tham vọng vào Champions League mùa này. Còn nhớ trong năm qua, “Hùm xám” (biệt hiệu của Bayern) đã thất bại ê chề ở giải này, trong đó có trận thua Deportivo 2-3 trên sân nhà mà Makaay là tác giả của hat-trick. Sau thất bại đó, Bayern trượt dốc và bị loại ngay sau vòng đấu bảng thứ nhất. Từ đó, những ông chủ của CLB này nhớ mãi cái tên... Roy Makaay!
Với sự có mặt của Makaay, Bayern sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh thú vị giữa anh và hai tiền đạo xuất sắc hiện tại là Elber (Brazil) và Claudio Pizarro (Peru). Tuyển thủ Hà Lan đã bay đến Munich để được kiểm tra sức khỏe. Cuộc chuyển nhượng sẽ sớm hoàn tất để Makaay kịp ra mắt trong trận gặp Hannover 96 vào cuối tuần. Anh sẽ mang áo số 10 trước đây của tuyển thủ Thụy Sĩ Ciriaco Sforza và chơi cho Bayern trong 4 năm. Có Makaay, Bayern không khác gì “hổ mọc thêm vuốt”!
Bình luận (0)