Từ đội bóng bị đánh giá thấp với tỉ lệ 150-1 và chỉ đặt mục tiêu giành 1 trận thắng (như lời thú nhận của HLV O. Rehhagel), Hy Lạp đã giành chức vô địch sau khi vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký và đăng quang bằng chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Bồ Đào Nha (BĐN), đội mà họ đã đánh bại ngay ngày khai mạc.
Giới chuyên môn và báo chí châu Âu đều có chung nhận định: Lối chơi của Hy Lạp không tạo được sự lôi cuốn, nhưng cực kỳ hiệu quả, vì thế họ xứng đáng với chức vô địch.
Ngay sau đó, HLV Scolari đã thay mặt đội BĐN xin người hâm mộ nước này tha thứ vì không thể đạt được mục tiêu mà tất cả mọi người chờ đợi. Ông cũng từ chối đổ lỗi cho trọng tài Đức M. Merk, người bị cho là bỏ qua 2 quả phạt đền cho đội BĐN. Sau trận đấu, người Hy Lạp ở quê nhà đổ ra đường ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Đường phố thủ đô Athens sáng rực với pháo hoa tràn ngập bầu trời. Người Hy Lạp ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các thành phố lớn ở Úc, cũng xuống đường nhảy múa mừng chiến thắng khiến các đường phố tại Sydney và Melbourne ùn tắc giao thông. Thủ tướng Hy Lạp Costas Karamanlis tuyên bố hùng hồn: “Các cầu thủ đã dạy chúng ta bài học lớn: Chúng ta sẽ thành công nếu tin vào chính mình, đoàn kết, quyết tâm và có phương pháp đúng đắn. Chiến công của đội tuyển là giấy thông hành tốt nhất để quảng bá cho Thế vận hội mùa hè sắp diễn ra vào tháng tới tại Athens”.
Trong khi đó, báo chí châu Âu đồng loạt ca ngợi chiến công của đội Hy Lạp trong các bài tổng kết của mình. Tờ Firago của Pháp cho rằng đây là Euro ngoạn mục và nhiều bất ngờ. Báo Times (Anh) nhận định Hy Lạp là nhà vô địch ít được chờ đợi nhất và kém hấp dẫn nhất trong lịch sử Euro, nhưng phải nhìn nhận rằng chức vô địch của họ là xứng đáng. Báo Buổi sáng ở Thụy Sĩ chạy tít: Nikitria - tiếng Hy Lạp có nghĩa là chiến thắng. Tờ Gazeta tại Romania gọi chức vô địch của Hy Lạp là kỳ quan thứ 8 trên thế giới...
Về chuyên môn, ngoài thành công của Hy Lạp là thất bại của 5 đội tuyển Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, những đội quá phụ thuộc vào số ít trụ cột xuống phong độ, chơi thiếu quyết tâm và không tạo được sự kết dính trong lối chơi. BĐN có thể thất vọng với kết quả trận chung kết, nhưng họ xứng đáng được khen ngợi khi đã tổ chức tốt một kỳ Euro, lôi kéo khán giả nhiệt tình đến sân và thu hút lượng khán giả kỷ lục tại châu Âu cũng như trên thế giới.
|
Các danh hiệu của giải
- Tiền vệ đội trưởng Theodoros Zagorakis của Hy Lạp được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, sau cuộc bầu chọn của Ủy ban Kỹ thuật UEFA và CĐV trên website euro 2004.com.
- Tiền đạo Milan Baros của Séc nhận danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng. Bàn gỡ hòa 2-2 của anh trong trận Séc lội ngược dòng thắng Hà Lan 3-2 ở bảng D cũng được xem là bàn thắng đẹp nhất giải.
- Ban tổ chức giải cũng công bố đội hình tiêu biểu của giải gồm 23 người: Thủ môn: Cech (Séc), Nikopolidis (Hy Lạp); Hậu vệ: Campbell, A. Cole (Anh), Dellas, Seitaridis (Hy Lạp), Mellberg (Thụy Điển), R. Carvalho (BĐN), Zambrotta (Ý); tiền vệ: Ballack (Đức), Figo, Maniche (BĐN), Nedved (Séc), Zidane (Pháp), Zagorakis (Hy Lạp), Lampard (Anh); tiền đạo: Baros (Séc), Charisteas (Hy Lạp), Larsson (Thụy Điển), C. Ronaldo (BĐN), Rooney (Anh), Tomasson (Đan Mạch) và Nistelrooy (Hà Lan).
K.A |
Bình luận (0)