Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ La Gazzetta Dello Sport hôm 4-3, cựu tiền đạo của Barcelona khẳng định: “Tôi là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Dù chưa đoạt Quả bóng vàng và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (nay đã gộp chung thành Quả bóng vàng FIFA) nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi không thể là số một”.
Không chỉ tự tâng bốc, Ibrahimovic còn tán dương thầy cũ Jose Mourinho. “Mourinho chính là HLV số một thế giới hiện nay. Cả tôi và ông ấy đều có điểm chung là luôn mong muốn tìm kiếm những thách thức mới trong sự nghiệp để chinh phục được nhiều thành công khác” - anh quả quyết.
Ibrahimovic tài năng nhưng cũng rất kiêu căng
Ngoài ra, Ibrahimovic còn khẳng định tình yêu đối với AC Milan khi quyết định chọn Rossoneri làm nơi kết thúc sự nghiệp thi đấu trong 4 năm nữa (thời điểm Ibrahimovic tròn 33 tuổi). Cùng với đó, Ibra cũng cho biết anh không có dự định trở thành HLV một khi đã nghỉ hưu.
Chắc chắn Ibrahimovic sẽ đối mặt với nhiều nhận xét không hay sau phát ngôn gây sốc của mình. Bởi thực tế cho thấy tuy nổi tiếng là một chân sút cừ khôi nhưng Ibrahimovic lại không hề được đánh giá cao trong các cuộc bầu chọn các danh hiệu cá nhân của làng bóng đá thế giới.
Đặc biệt, Ibrahimovic cũng chưa từng tỏa sáng tại Champions League dù vẫn đều đặn tham gia đấu trường danh giá này hàng năm.
Bình luận (0)