Ancelotti dù tuyên bố miệng không “cầu viện” đội quân của ông Mancini thì vẫn phải ngàn lần thầm cảm ơn đội bóng áo xanh đen đã giúp Milan bắt kịp đối thủ chỉ sau 4 ngày! Do sự tuốt dốc và khủng hoảng tài chính hàng loạt tại làng bóng Serie A, Calcio ngày càng “mất khách”. Đường đua đến ngôi vị cao nhất vì thế cũng sớm lộ rõ, chỉ dành riêng cho 2 “đại gia” thuộc phương Bắc Italia: Juve và Milan. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc chiến giữa 2 đối thủ này kém đi phần quyết liệt.
Sau khi bị hất cẳng khỏi Champions League, Juve gây hoang mang cho Milan (thua Siena 1-2) và chứng tỏ uy danh của mình bằng chiến thắng đậm đà 5-2 trước Lecce để leo lên vị trí dẫn đầu. Thế nhưng, bất ngờ thú vị đã xảy ra ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào rạng sáng nay (21-4, giờ VN), trong đó nhân vật chính là "vua hòa" Inter. Không tái hiện được trận thư hùng nảy lửa như lượt đi (hòa 2-2) do sự cẩn trọng của Juve nhưng 'Nerazzurri' lại rời sân Delle Alpi với 3 điểm trong tay trước ánh nhìn thất vọng của nhà cầm quân lão làng Capello!
Điều đáng kể, người chiến thắng - Inter không được hưởng lợi lộc gì nhiều với kết quả trên, ngoài niềm tự hào thắng trận thứ tư liên tiếp. Nhưng, lại là sự “đổi đời” với Milan và “đau đầu” cho Juve. Nếu CLB áo sọc xanh - đen không gián tiếp giúp "Rossoneri" ở vòng 32 thì đoạn đường còn lại của Milan sẽ chông gai hơn nhiều trước khi diễn ra tử chiến Milan - Juve tại San Siro. Thất bại này, đầu tiên Juve phải trách mình. Bị Cruz tung lưới ở phút 24, còn quá nhiều thời gian để lật ngược thế cờ nhưng “Bà đầm già” đã lực bất tòng tâm trong sự vội vã của Nedved và đồng đội trên sân.
Cũng thật lạ, như một sự... chia phần, Juve và Milan thay phiên nhau “ngã ngựa” ở mỗi thời điểm trong suốt cuộc hành trình từ đầu giải. Sau khi Milan chấm dứt chuỗi bất bại, giờ đến lượt Juve kết thúc 8 trận không thua.
![]() |
Seedorf đem lại chiến thắng 1-0 cho AC Milan |
Milan cố nhập cuộc bằng một tinh thần tự tin, như chưa hề có thất bại vừa xảy ra tại Siena. Đội hình của Ancelotti có sự xáo trộn đáng kể do Pirlo chưa bình phục chấn thương, các ứng viên thế vai Rui Costa và Ambrosini cũng không thể sẵn sàng. Milan triển khai đội hình 4-4-2 với Kaka nơi cánh phải và Serginho đảm trách vị trí đối diện. Thế trận thuộc về “Chú lừa bay” sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Paparesta nhờ các màn khuynh đảo khung thành Dida của Andrea Zanchetta và Marchesetti.
Chủ nhà dần lấy lại uy thế, trong đó có pha sút phạt của Jaap Stam, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, còn Serginho thì dứt điểm đụng nóc khung thành. Sau những cố gắng, nhận quả tạt từ Kaka, Crespo đưa được bóng vào lưới Chievo nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng tiền đạo người Argentina đã rơi vào thế việt vị. Milan tiếp tục gây sức ép, đẩy thủ thành Luca Marchegiani rơi vào một số tình huống khó khăn trông thấy. Tuy nhiên, nhà vô địch Serie A vẫn không thể nào xuyên thủng được hàng thủ đối phương trong hiệp đấu thứ nhất.
Rõ ràng, dù rất muốn xóa bỏ thì sự khó khăn, chật vật trước các đội bóng nhỏ của Milan vẫn tái hiện. Marchegiani tỏ ra rất xuất sắc. Ở những phút đầu hiệp 2, anh lại cản phá thêm một pha kết thúc của Kaka. Tuy nhiên, tình hình... căng như dây đàn trên sân San Siro rồi cũng được giải quyết phần nào. Phút 65, bằng nỗ lực cá nhân, Clarence Seedorf, loại 2 hậu vệ Chievo, tung cú dứt điểm chuẩn xác, phá vỡ thế quân bình.
Dẫn trước cách biệt 1 bàn là khá mong manh. Siena đã chỉ cho Milan điều đó. Thế nên, chắc hẳn nhiều Milanista chỉ còn biết trông thời gian qua mau vì tin từ Delle Alpi đổ về, Inter vẫn đang dẫn Juve 1-0! Rồi San Siro cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự giúp sức của người anh em, Inter Milan. Có thế, chiến thắng tối thiểu của Milan mới thực sự có giá trị và Seedorf được xem như người hùng.
Chắc suất dự Champions League, và cũng vì... kỷ lục hòa, nhiều người dự đoán, cùng lắm Inter kiếm được 1 điểm tại “derby Italia”. Tuy nhiên, Mancini và các học trò đã mang lại vui nhất thời cho các fan. Veron bị chấn thương, không có mặt trong cuộc hành trình đến Turin của Inter, trong khi Vieri ngồi ghế dự bị, nhường cho Czur bên cạnh Martins trên hàng tấn công.
Sư năng động của tiền đạo Nigeria buộc Buffon phải dè chừng, mấy lần ra tay cứu nguy. Nhưng cơ hội thực sự để vượt lên dẫn trước thuộc về đội chủ nhà. Từ quả phạt góc, cú đánh đầu sấm sét của Emerson, bóng tìm trúng xà ngang, cứu cho Inter bàn thua trông thấy. Sau đó, đến lượt Ibrahimovic có thời cơ đáng kể, tuy vậy, Toldo đã giành phần thắng.
Phút 24, Juve cảm nhận rõ sức ép khi Buffon phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu ngoạn mục thành bàn của Julio Cruz khi đón được quả tạt từ cánh phải của Ze Maria. Mùa giải trước, tiền đạo người Argentina cũng có 1 bàn thắng tương tự tại đây. Đó là lý do khiến Cruz cảm thấy rất hào hứng mỗi lần đến thăm Delle Alpi.
Như vậy, tương tự trận gặp Lecce, Juve lại một lần nữa bị dẫn trước. Tuy nhiên, lần này họ đã không thể đấu tranh để giành phần thắng về phần mình dù cơ hội tạo ra không ít. Ibrahimovic sau hat-trick hôm cuối tuần, lại tỏ ra kém duyên trước cầu môn của Inter. Phút 70, Zalayeta đã được Capello tung vào sân thay Del Piero nhưng cũng không cứu vãn được điều gì. Một hiệp 2 chiếm ưu thế áp đảo của “bà đầm già” trở thành vô nghĩa vì thiếu bàn thắng.
Toldo đứng trước nguy cơ bị Moratti bán đi đã chơi một trận xuất sắc, góp phần đáng kể cản bước Juve. Trở lại vị trí ngang bằng điểm số với Milan sau vỏn vẹn 4 ngày trong thời điểm chỉ còn trông chờ vào mỗi Scudetto, đó không phải là một Juve đích thực. Nếu hôm cuối tuần “Bà đầm già” ném sự thách thức về phía Milan thì hôm nay, nhờ người hùng Seedorf và vị cứu tinh Cruz, Milan gửi lại lời “thăm hỏi”.
Ở một số trận đấu khác, Roma tiếp tục trượt dốc khi để thua Siena 0-2 trên sân nhà. Như vậy, trong khi “bé tí hon” Siena ngày một nhen nhúm hi vọng trụ hạng thì Roma không chỉ tan giấc mơ dự C1 mà hiện thời chỉ còn cách đội có nguy cơ xuống chơi ở Serie A 6 điểm.
Cũng trên sân nhà, Udinese (50 điểm) bị Livorno cầm chân, nên vẫn tạm xếp hạng 5 sau Sampdoria (52 điểm), hòa Parma ở vòng đấu này. Trong khi đó, Palermo (hạng 6, 48 điểm) chia điểm với Brescia trong trận đấu có đến 6 bàn thắng. Có thể thấy, cuộc đua giành vé thứ 4 Champions League tại Serie A cũng hết sức gam go.
Bình luận (0)