Cực chẳng đã, anh phải nhờ cậy đàn anh Fabregas vốn là “chiến hữu” của Messi để xin chiếc áo. Trước mong muốn của Wilshere, Messi đã không từ chối.
Trước việc làm của Wilshere, Fabregas đã rất ngạc nhiên, đến mức sửng sốt: “Tôi không thể tin được cậu quá ngại ngùng khi chỉ xin chiếc áo của Rooney”.
Ngoài việc xin áo đấu của Messi, Wilshere cũng xin nốt áo đấu của Xavi và xem đó là món quà lưu niệm quý giá. Ngay sau đó, Wilshere cùng bố-ông Andy đã “khoe” sản phẩm mà mình “săn được” lên Twitter.
Trước đó, trong trận đấu đầu tiên khoác áo ĐT Anh gặp Đan Mạch, Wilshere cũng đã nhờ các đàn anh ở đội tuyển ký tên vào chiếc áo số 4 mà anh đã mặc.
Bình luận (0)