xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Judo, taekwondo hết là "mỏ vàng"

Bài và ảnh: Quang Liêm

Judo Việt Nam kết thúc 2 ngày thi đấu SEA Games bằng chiếc HCV của "lão tướng" 36 tuổi Nguyễn Thị Như Ý ở hạng cân dưới 78 kg, còn taekwondo mang về chức vô địch ở hạng cân dưới 62 kg từ nữ võ sĩ Hà Thị Nguyên

Judo và taekwondo Việt Nam từng nằm trong tốp đầu khu vực nhưng do sa sút nên chỉ tiêu ngày càng thu hẹp, judo chỉ đưa ra mục tiêu 1 HCV, còn với taekwondo là 2 HCV. Với 2 ngôi vô địch trong ngày 27-8 từ 2 nữ cựu binh, judo và taekwondo giờ đây không còn được xem là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam (tính các môn được đưa vào đấu trường Olympic) khi có đến 4 niềm hy vọng ra quân, trong đó có 3 lọt vào chung kết.

Còn đến 1 ngày thi đấu nhưng taekwondo xem như chính thức hoàn thành chỉ tiêu với võ sĩ Hà Thị Nguyên, người đã từng 5 lần tham dự SEA Games (từ năm 2009) với 4 HCV. Cùng lứa với Nguyễn Thị Huyền Diệu, Nguyễn Văn Hùng hay Lê Huỳnh Châu, cô gái 28 tuổi Hà Thị Nguyên được xem là người "Mohican cuối cùng" trong đội tuyển đối kháng, trong khi các đồng đội đã chuyển hết sang công tác huấn luyện từ nhiều năm nay.

Judo, taekwondo hết là mỏ vàng - Ảnh 1.

Hà Thị Nguyên (giữa) bảo vệ thành công ngôi vô địch taekwondo hạng cân dưới 62 kg

Bị chấn thương dây chằng dai dẳng nhiều năm nay, Nguyên phải nỗ lực rất nhiều để có thể thi đấu tốt tại SEA Games 29. Trả lời báo chí ngay sau khi trận đấu kết thúc, cô gái quê Yên Bái thổ lộ: "Khi bị chấn thương, tôi đã rất lo lắng và thực sự phải chạy đua với thời gian để có thể lấy lại được phong độ và chuẩn bị cho SEA Games. Ngoài ra, với số tuổi 28, tôi cũng gặp nhiều khó khăn như thể lực, phản xạ, tốc độ… không còn như trước. Tuy vậy, thầy cô, đồng nghiệp luôn đặt niềm tin, động viên tôi, đã giúp tôi có thêm động lực để thi đấu thật tốt. Hơn thế nữa, nỗ lực của tôi có thể sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều lớp VĐV sau này thêm cố gắng để vượt qua thế hệ trước".

Có mặt trong vòng chung kết ở hạng cân 57 kg nữ, võ sĩ 22 tuổi Phạm Thị Thu Hiền bất ngờ thua ngược võ sĩ Thái Lan Benjarat Yangtraku, đành chấp nhận với HCB khi trận đấu chỉ còn 3 giây. Tuy vẫn còn 1 ngày tranh tài nhưng 2 võ sĩ còn lại đều khó có khả năng gây bất ngờ trước các đối thủ của mình.

Trong khi đó ở môn judo, hoàn thành chỉ tiêu với chiếc HCV của Nguyễn Thị Như Ý, đây cũng là chiếc HCV SEA Games thứ 5 của Ý với 7 lần tham dự SEA Games (từ năm 2005). Thậm chí đối thủ Aye Aye Aung (Myanmar) trong trận chung kết hạng cân dưới 78 kg cũng là "người quen", khi đây là lần thứ 3 cả hai gặp nhau với phần thắng 2 lần thuộc về võ sĩ Việt Nam.

Judo, taekwondo hết là mỏ vàng - Ảnh 2.

Như Ý với chiếc HCV SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp

Đã 36 tuổi nhưng Như Ý vẫn khẳng định: "Lần sau nếu còn sức, tôi vẫn sẽ còn tham dự!". Ai cũng hiểu ngoài hoàn cảnh đặc biệt của gia đình nữ võ sĩ " thép" này, Như Ý vẫn là VĐV chủ lực để gánh chỉ tiêu cho judo Việt Nam khi các hy vọng vàng Huỳnh Nhất Thống, Nguyễn Tấn Công đều rời sàn đấu trước ngưỡng bán kết. Judo Việt Nam từng nổi tiếng với anh em nhà Nguyễn Quốc Trung, Cao Ngọc Phương Trinh hay vài năm gần đây là Văn Ngọc Tú làm mưa làm gió đấu trường SEA Games nhưng ở mùa SEA Games này, chỉ tiêu quá khiêm tốn cùng những gương mặt trẻ chưa gây được ấn tượng cũng khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Tre đã già mà sao măng chưa mọc?

Vẫn còn đến 3 ngày thi đấu cho các môn võ Việt Nam, trong đó vẫn còn những môn mạnh đang chuẩn bị bước vào chung kết như pencak silat, muay…, người hâm mộ đang đợi chờ làng võ Việt Nam sẽ đem về nhiều ngôi vô địch, đóng góp chung cho thành công toàn đoàn tại Malaysia. 

Trọng trách của Thạch Kim Tuấn

Hôm nay, 28-8, cử tạ ra quân với tâm điểm là Thạch Kim Tuấn. Việc chọn Tuấn thay vì Trần Lê Quốc Toàn tranh tài ở hạng 56 kg là một giải pháp có phần mạo hiểm của ban huấn luyện đội tuyển cử tạ khi lực sĩ của TP HCM có tiền sử chấn thương tương đối "lạ", ảnh hưởng đáng kể đến cả quá trình chuẩn bị. Dẫu vậy, những tố chất bẩm sinh của Tuấn vẫn được trông chờ sẽ giúp anh làm nên kỳ tích như ở Á vận hội 2014 và sau đó là Giải Vô địch thế giới.

Tại SEA Games 29, chỉ có đúng 5 hạng cân nam tranh tài nên cùng với Kim Tuấn, cử tạ Việt Nam có thể trông chờ thêm vào "cánh chim lạ" Trịnh Văn Vinh (62 kg) bên cạnh dàn lực sĩ kỳ cựu gồm Nguyễn Hồng Ngọc (77 kg), Hoàng Tuấn Tài (85 kg) và Phạm Tuấn Anh (69 kg).

Mục tiêu 1 HCV không phải quá tầm nếu như các HLV tính toán chặt chẽ, bảo đảm cho từng lực sĩ được thi thố với khả năng cao nhất. Trường hợp Trịnh Văn Vinh là một ví dụ khi gương mặt trẻ này đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình với thành tích 2 HCB, 1 HCĐ tại Giải Vô địch châu Á 2017 mới đây.

Võ sĩ Vũ Tiến Dũng sẽ tranh HCV ở nội dung quyền cá nhân nam pencak silat. Võ Quốc Hưng và Trương Thị Kim Tuyền sẽ tìm HCV ở nội dung đối kháng taekwondo.

* Tính đến hết ngày 27-8, Thái Lan đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng huy chương. Thứ tự 4 đoàn dẫn đầu: 1. Malaysia (96 HCV, 64 HCB, 63 HCĐ); 2. Thái Lan (54, 71, 68); 3. Việt Nam (53, 38, 50); 4. Singapore (48, 42, 57).

Đ.TÙNG - Q.LIÊM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo