Sự việc xảy ra sau buổi phỏng vấn của Kaka với Đài truyền hình Brazil, Globo. Kết thúc cuộc nói chuyện, để tỏ lòng hữu hảo, Quả bóng vàng 2007 đã lái xe đưa những đồng hương vừa kết thúc buổi tác nghiệp dạo thành Milan trên chính chiếc xe yêu của mình.
Đó quả là một ngày thú vị với Kaka khi tiền vệ hào hoa có cơ hội trổ tài lái xe và hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho các phóng viên của Globo về vẻ đẹp của Milan. Đưong nhiên, trong chuyến du hành này Kaka không thể bỏ qua Trụ sở của AC Milan cùng những con phố nổi tiếng của ngành thời trang hay công trình kiến trúc nổi tiếng Santa Maria delle Grazie.
Vì mải tập trung vào chuyên môn mới nên đến một ngã tư, Kaka không biết đèn đỏ đã bật, đâm sầm vào đuôi một chiếc xe đỗ trước đó.
Người bị hại, theo lẽ thường tình, xuống xe tiến tới phía Kaka, lầm bầm chửi sẵn vài câu. Nhưng khi phát hiện người vừa gây tai nạn là Kaka, anh này lập tức chuyển từ chửi rủa biến thành kinh ngạc, vui mừng: “Anh là Kaka? Tuyệt quá, cảm ơn anh!”
Thật may cho Kaka khi người bị hại là fan của Milan, nếu ngược lại, đó là fan của Inter, tình hình hẳn không tươi đẹp đến thế.
Bình luận (0)