Mới đây, người hâm mộ Đà Nẵng hồ hởi đón nhận tin vui chân sút chủ lực Almeida đồng ý tái ký hợp đồng hai năm với SHB Đà Nẵng. Cùng ở lại với Almeida còn có Merlo Gaston, Molina, Rafael và Nguyễn Rogerio. Vậy mà trước đó, có hàng loạt thông tin cho rằng các “sao” ngoại sẽ lần lượt bỏ đi làm lãnh đạo CLB âu lo. Hỏi ra mới biết, Almeida hay Merlo Gaston có muốn đi cũng không dám vì... vợ không cho phép.
Hội WAGs trên từng cây số
Mỗi khi đội nhà thi đấu, người hâm mộ Đà Nẵng đã quá quen thuộc với hình ảnh vợ, bạn gái của các cầu thủ (tiếng Anh là WAGs) rủ nhau đến sân Chi Lăng cổ vũ cho chồng hay bạn trai. Theo như tiền đạo người Brazil Rafael, ngoại trừ đồng đội Molina vẫn còn trong tình trạng “phòng không” thì cả anh và các đồng đội khác đều đã có vợ. Vui ở chỗ tuy “nửa kia” của các ngoại binh không phải ai cũng cùng quốc tịch nhưng lại chơi rất thân thiết với nhau, thường xuyên rủ nhau đi cổ vũ cho chồng.
Tiền đạo Merlo Gaston cùng cô vợ
Katherine – vợ của Rafael – là người Úc nhưng cô được Vania (người Brazil, vợ Nguyễn Rogerio), Natali (Brazil, vợ Almeida) và Carolina (Argentina, vợ Merlo Gaston) xem như trưởng nhóm. Không chỉ cổ vũ trên sân Chi Lăng, mỗi khi chồng đi thi đấu xa, cả nhóm cũng lên kế hoạch đi cổ vũ cho chồng nhưng không đi cùng đội mà đi riêng, tự mua vé lên sân xem để không làm ông xã thi đấu mất tập trung cũng như làm HLV Huỳnh Đức khó xử.
Carolina
Không kém hội WAGs ngoại, nhóm WAGs nội ở Đà Nẵng cũng cuồng nhiệt không kém. Hầu như trận nào đá ở sân Chi Lăng, người hâm mộ cũng thấy Thúy An (vợ Phước Vĩnh), Bích Trâm (bạn gái Quốc Anh) hay Mỹ Hạnh (bạn gái Thanh Hưng) đến cổ vũ.
Mỗi lần ghi bàn thắng, bộ đôi tiền vệ Quốc Anh và Thanh Hưng thường chạy ra sát khán đài A để thể hiện cảm xúc vui mừng cũng như có dịp để khoe với người yêu về chiến công của họ. Có trận dù biết “nửa kia” bận việc không thể đi cổ vũ nhưng thói quen vẫn khiến các chàng trai ở Đà Nẵng vừa đá vừa ngước nhìn lên góc khán đài quen thuộc.
Nhất vợ, nhì bóng đá
Khi rộ lên thông tin chân sút chủ lực Almeida đang bị một “đại gia” ngoài Bắc chiêu mộ, ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng cực kỳ hoang mang bởi nếu Almeida ra đi, chẳng ai dám chắc nhiều ngoại binh khác sẽ không nối bước rời Đà Nẵng.
Bích Trâm (thứ hai từ trái sang) là CĐV đáng yêu nhất của tiền vệ Quốc Anh. Ảnh: Q.Liêm
Rất may trong thời điểm nhùng nhằng đó, lãnh đạo đội bóng đã khôn khéo thuyết phục vợ Almeida là Natali để cô tác động đến chồng trong việc tái ký hợp đồng. Với bản tính hiền lành của Almeida, chỉ cần vài lời thủ thỉ kèm theo... đe dọa (như cách Natali nói đùa), tiền đạo người
Tương tự, Merlo Gaston nổi lên như một phát hiện thú vị của SHB Đà Nẵng khi đang đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới V-League 2009 với 14 bàn thắng. Nhiều đội bóng nhà giàu ở phía Bắc rất muốn có anh nhưng
Bình luận (0)