Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Không khoan nhượng?

A.Dũng – M.Duy

V-League 2007 sẽ chính thức hạ màn vào chiều mai, 23-9. Trong khi sân Gò Đậu tưng bừng lễ hội chào mừng nhà tân vô địch quốc gia Becamex Bình Dương (VTV3 trực tiếp trận đấu giữa đội này với Khatoco Khánh Hòa lúc 15 giờ 30), thì tại Pleiku, không khí cũng náo nhiệt không kém với trận quyết đấu giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Hòa Phát Hà Nội (HPHN) để phân định rõ vị trí thứ 3 chung cuộc và suất phải tranh play-off thuộc về ai trong số 2 đại diện của bóng đá thủ đô.

Hà Nội ACB đang yếu thế so với HPHN khi kém đối thủ này 2 điểm trước lượt đấu cuối (28 so với 30 điểm). Không những vậy, trong thời gian gần đây, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi tin đồn chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên có ý định bán Hà Nội ACB. Tuy vậy, khả năng để Hà Nội ACB mất điểm trước đội bóng đã rớt hạng như Đồng Tháp vẫn khó xảy ra dù vừa có tin đồn rằng chỉ cần đại diện miền Tây hòa hoặc thắng trận này, họ sẽ được HPHN thưởng “nóng”.

Hòa Phát Hà Nội chỉ cần không thua sẽ chính thức trụ hạng bất chấp kết quả trận Hà Nội ACB - Đồng Tháp, tuy nhiên HAGL cũng quyết thắng

Lúc này, quyền tự quyết vẫn thuộc về HPHN khi họ chỉ cần hòa ở phố núi là chính thức trụ hạng bởi so về kết quả đối đầu với Hà Nội ACB tại giải năm nay, đội bóng của bầu Kiên thắng thế với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Thực hiện chỉ tiêu này là bài toán hóc búa đối với HLV Trần Bình Sự và các học trò. HAGL đã chứng minh họ sòng phẳng ở sân chơi V-League khi hạ Hà Nội ACB 1-0 ở lượt đấu trước. Vì thế, không lý do gì các học trò của HLV Thái Lan Chatchai lại lơi chân trước HPHN khi họ cũng cần thắng để chắc chắn giành vị trí thứ 3 chung cuộc trước sự so kè quyết liệt của ĐPM.Nam Định, P.Bình Định và Đà Nẵng.

Trong lúc HAGL đầy đủ “binh hùng tướng mạnh”, đồng thời lại được đá trên sân nhà thì lực lượng của HPHN lại chịu tổn thất không nhỏ khi vắng trung vệ Alphonse và hậu vệ Padinha. Việc cả 2 cầu thủ năng nổ này bị treo giò trong trận cầu quyết định khiến HPHN như bị “chặt chân”, chỉ còn biết trông cậy vào mỗi chân sút Da Silva, người ghi bàn duy nhất trong trận thắng 1-0 của HP.N ở lượt đi.

Ban lãnh đạo hai đội chưa có động thái treo thưởng nếu hoàn thành chỉ tiêu ở trận quyết đấu này. Tuy nhiên, số tiền thưởng chắc chắn sẽ rất lớn, bởi ai cũng biết bầu Đức và bầu Tuấn rất chịu chi mỗi khi đội đạt được thành tích tốt. Còn nhớ ở trận lượt đi, toàn đội HPHN được chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn thưởng “nóng” 200 triệu đồng ngay sau chiến thắng quý giá trước đối thủ HAGL. Vì thế, chỉ cần có được điểm ở trận này, chắc chắn thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ bỏ túi không dưới nửa tỉ đồng.

Ở các trận đấu khác, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn gặp Đồng Tâm Long An, TCDK.SLNA gặp P.Bình Định, Huda Huế gặp H.Thanh Hóa, Đà Nẵng gặp ĐPM.Nam Định.

Bình Dương ăn mừng

Theo kế hoạch, trước trận đấu giữa chủ nhà Bình Dương và Khatoco Khánh Hòa 45 phút, sân Gò Đậu sẽ nhộn nhịp với màn trình diễn của 4 đội lân sư rồng chào mừng chiếc cúp vô địch lần đầu về tay đội bóng miền Đông Nam Bộ. Tiếp đó là màn trao chiếc cúp vô địch tượng trưng cao gần 2 m của hội CĐV Bình Dương cho các cầu thủ nhà trong lúc bóng bay và kim tuyến được thả lên không. Sau trận đấu, cả đội bóng sẽ được đưa lên xe mui trần để diễu hành mừng chức vô địch quanh thị xã Thủ Dầu Một.

H.Phương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo