xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lái xe, hái dừa... đối đầu các siêu sao thế giới

Châu Tuấn - Ảnh: AP

(NLĐO) - Trong 8 đội tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục 2013 ở Brazil, Tahiti là đội bóng được ít người biết đến. Đội tuyển vô địch châu Đại Dương mang đến giải lần này một dàn cầu thủ nghiệp dư. Đời thường, họ là những người giao hàng, tài xế xe tải, giáo viên, kế toán hay thậm chí là người chuyên đi hái dừa.

Đây được xem là niềm vinh dự lớn lao của đảo quốc chỉ có 270.000 dân khi lần đầu tiên được đọ sức với đội bóng số 1 thế giới Tây Ban Nha hay đội vô địch Nam Mỹ Uruguay trong một giải đấu chính thức khi Tahiti chung bảng B với 2 đội này và Nigeria. Rạng sáng 18-6, Tahiti sẽ đấu trận đầu tiên gặp Nigeria. Trên bảng xếp hạng của FIFA, Tahiti hiện chỉ xếp thứ 138, còn thấp hơn Việt Nam 5 bậc.

img
Hậu vệ Teheivarii Ludivion (phải) ngoài đá bóng còn là một tay leo dừa giỏi

Khác xa với các siêu sao tham dự giải lần này như Neymar, Suarez, Mata...với mức lương cao ngất, đa số các cầu thủ của Tahiti hằng ngày phải làm việc vất vả để kiếm sống, thậm chí có người còn thất nghiệp. Trong đội hình của Tahiti, ngoài đội trưởng Marama Vahirua đang chơi tại Pháp, đa số còn lại đều xem bóng đá là trò chơi trong lúc rảnh rỗi. “Đội bóng chúng tôi mỗi người đều có công việc khác nhau như tài xế xe tải, giáo viên, kế toán và trong đó có 9 cầu thủ đang thất nghiệp phải đi giao hàng, làm thuê mọi việc có thể" -  HLV Tahiti, ông Eddy Etaeta, nói.

img
Tuyển Tahiti vô địch châu Đại Dương năm 2012


Điển hình như hậu vệ Teheivarii Ludivion, mỗi ngày anh phải thức dậy vào lúc 4 giờ 30 phút và trèo lên núi cả ngày để kiếm sống. Ludivion giống như một nhà leo núi và anh trèo luôn cả cây dừa để hái trái. Tiền của Ludivion kiếm được một phần là từ chương trình bảo tồn thiên nhiên ở Tahiti.

Không có nhiều hy vọng cho Tahiti dù đối thủ đầu tiên của họ là Nigeria được đánh giá thấp hơn cả Tây Ban Nha và Uruguay, nhưng đây sẽ là điều kiện rất tốt để đội vô địch châu Đại Dương quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế. HLV trưởng của Tahiti nói về trận đấu: "Về đẳng cấp, chúng tôi không thể  sánh ngang với Nigeria nhưng bù lại chúng  thi đấu rất phấn khởi và quyết tâm rất cao. Chúng tôi đã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ tốt nhất để đại diện cho đất nước của chúng tôi".

img


Bóng đá Úc chuyển sang châu Á năm 2006 đã tạo điều kiện cho các nước nhỏ như Tahiti có thể cạnh tranh chức vô địch châu Đại Dương - giải đấu mà New Zealand đã nhiều năm vô địch. Đội trưởng Marama Vahirua nói rằng khi anh bắt đầu chơi bóng, chưa bao giờ anh có thể tưởng tượng Tahiti tham gia vào một giải lớn như thế này. "Bóng đá nghiệp dư không có chỗ cho những giải đấu lớn nhưng đây là sự thật... Mục đích của chúng tôi là thể hiện niềm tự hào của bóng đá nghiệp dư"  -  Vahirua cho biết.

Để chuẩn bị cho Cúp Liên đoàn các châu lục, đội tuyển Tahiti đã đá trận giao hữu với Tây Ban Nha và thua với tỉ số 1-2, một kết quả cũng không quá tệ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo