xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương

Đông Linh (theo The Sun, AS)

(NLĐO) – Có nhà nhưng không thể về là tình cảnh của Wuhan Zall, đội bóng đã phải lang bạt từ Tây Ban Nha về đến Quảng Châu trong suốt khoảng thời gian 3 tháng "chạy trốn" dịch bệnh Covid-19.

Wuhan Zall kết thúc mùa giải Chinese Super League 2019 ở vị trí thứ 6, xếp ngay sau các tên tuổi hàng đầu như Quảng Châu Evergrande, Bắc Kinh Quốc An, Thượng Hải SIPG, Giang Tô Luning và Sơn Đông Lỗ Năng. Chuẩn bị cho mùa giải mới khởi tranh vào ngày 22-2-2020, đoàn quân của HLV José González lên kế hoạch tập huấn khoảng 2 tháng tại TP Costa del Sol thuộc vùng Cadiz (Tây Ban Nha) rồi trở về nước tập trung lại chờ ngày vào giải.

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 1.

Đội bóng Wuhan Zall tại sân bay Cadiz hôm 14-2

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 2.

HLV José González và các cầu thủ Wuhan Zall

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 6 tuần lễ tập huấn Tây Ban Nha, Wuhan Zall nhận ra tình hình dịch bệnh bùng phát khủng khiếp tại quốc gia này cũng như một phần rộng lớn lãnh thổ châu Âu. Họ quyết định trở về nước sớm dù Trung Quốc ở thời điểm giữa tháng 2 cũng đang đau đầu với đại dịch Covid-19, khởi phát từ chính "ổ dịch" Vũ Hán.

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 3.

Tiếp tục bị mắc kẹt ở Quảng Châu khi trở về nước

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 4.

... giữa những ngày TP Vũ Hán bị phong tỏa

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 5.

Hai tuần lễ cách ly tại TP Thiên Tân

Cũng vì Vũ Hán thời điểm đó đang bị phong tỏa chặt, đội bóng Wuhan Zall đã mắc kẹt tại Quảng Châu và các thành phố lân cận phía Nam, cách quê nhà cả nghìn cây số. Có đến 14 cầu thủ trong đội hình Wuhan Zall là người địa phương nên trong khoảng thời gian lang bạt xứ người, tất cả đều rất lo lắng cho tình hình an nguy của gia đình ở tâm điểm đại dịch. Một thành viên trong đội thậm chí còn mất cả người thân do dịch bệnh Covid-19 trong thời gian cầu thủ này không thể quay về nhà.

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 6.

Vũ Hán hết hạn phong tỏa, đội bóng trở về hôm 18-4

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 7.

Chuyến đi khủng khiếp hơn 3 tháng của Wuhan Zall

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 8.

Đội bóng trở về quê nhà hôm 18-4...

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 9.

... trong sự chào đón của người thân và CĐV

Do lệnh phong tỏa tại Vũ Hán được dỡ bỏ, hôm 18-4, đội bóng Wuhan Zall đã có thể trở về quê nhà sau chuyến tập huấn khủng khiếp tưởng "có đi, không hẹn ngày trở về". Bất chấp tình hình chưa phải đã ổn định sau dịch bệnh, đông đảo CĐV và người thân vẫn ra tận sân bay chào đón các cầu thủ hồi hương. Thủ quân Yao Hanlin đã chia sẻ tình cảnh khó khăn của đội bóng trong thời gian qua và hy vọng mọi việc sẽ ổn định trở lại, nhất là Chinese Super League 2020 có thể khai mạc ngay trong tháng 5 tới đây.

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 10.

Cầu thủ Leo Baptistao từng khoác áo Atletico Madrid -

Lang bạt 3 tháng xứ người, đội bóng Vũ Hán cay mắt trở về quê hương - Ảnh 11.

Háo hức chờ giải nhà nghề Trung Quốc trở lại

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo