Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Làng VĐV thành... “cấm cung” !

Mạnh Duy

Tình hình nơi ăn, chốn ở của các cầu thủ U23 vẫn chưa được cải thiện nhưng không một phóng viên nào có thể vào làng để ghi nhận thực trạng đáng buồn đó

Cho đến tối qua, mới chỉ có 3 đội bóng nước ngoài là U23 Thái Lan, U23 Việt Nam và U23 Campuchia có mặt tại làng VĐV, nơi vừa được xây dựng để phục vụ SEA Games 25. Nằm trong khuôn viên Đại học Quốc gia Lào, làng VĐV sẽ là nơi ăn, chốn ở của các VĐV trong suốt những ngày tranh tài ở Lào.

img
Trợ lý Ngô Lê Bằng cùng các cầu thủ đi mua vật dụng cá nhân. Ảnh: Q.Liêm


Những lời phàn nàn của các cầu thủ U23 VN về điều kiện ăn ở trong làng khiến cánh phóng viên (PV) muốn vào tận nơi để mục sở thị chuyện ăn ở “ba không” (không tivi, không điều hòa, không tủ lạnh). Tuy nhiên, nỗ lực của các PV VN đã trở nên bất thành vì rất nhiều lý do khác nhau.

Chúng tôi có mặt ở làng VĐV thì được chỉ  dẫn tới trung tâm báo chí để lấy giấy ra vào. Tuy nhiên, khi tới trung tâm báo chí thì nhân viên tại đây từ chối cấp giấy với lý do: Trung tâm báo chí chưa hoạt động! Khác hẳn với hồi SEA Games 24 khi BTC vẫn thường bố trí  cho PV vào làng để tìm hiểu và gặp gỡ VĐV vào một giờ nhất định trong ngày, lần này xem ra việc vào làng còn khó hơn... lên trời!


Không biết có phải làng SEA Games sẽ được biến thành ký túc xá cho sinh viên Lào sau khi đại hội kết thúc hay không mà mọi thứ  nơi đây đều còn khá tạm bợ. Chiều qua, 29-11, trên chuyến xe từ sân tập về làng VĐV, các cầu thủ U23 VN đã xin phép HLV Calisto được tranh thủ chạy ra chợ mua những vật dụng cơ bản.

  cầu thủ còn phải mua chậu giặt đồ vì trong làng chỉ nhận giặt đồ vào buổi sáng mà các cầu thủ U23 lại cần giặt đồ ngay sau mỗi buổi tập. HLV Calisto cũng đề nghị các bác sĩ của ĐTVN nên dự trữ một số loại thuốc cảm cúm, đau bụng thông thường để đề phòng trường hợp trạm y tế của làng VĐV đóng cửa sớm.


Các VĐV của đoàn thể thao VN chuẩn bị lên đường tới đây ít ra cũng biết trước được thực trạng để chuẩn bị.

Trung tâm báo chí chính của SEA Games 25 tuy không quá xa như làng VĐV hay khu liên hợp thể thao nhưng sức chứa cũng khá hạn chế, chỉ có khoảng chưa đến 100 chỗ ngồi cho các PV tác nghiệp; máy tính nội mạng có không quá 50 chiếc.

Hôm qua, trung tâm báo chí còn đang hoàn thiện khâu lắp đặt mạng internet và dự kiến sẽ chỉ đi vào hoạt động từng phần, trước tiên là bộ phận cung cấp thẻ tác nghiệp cho PV.


Đoàn thể thao VN xuất quân

Tăng chỉ tiêu lên 70 - 75 HCV


Sáng qua, 29-11, tại Hà Nội, đoàn thể thao VN làm lễ xuất quân dự SEA Games 25 - 2009. Sau khi xuất sắc đứng thứ hai tại Asian Indoor Games 3, đoàn VN mang theo một trách nhiệm cũng như vinh dự khá nặng nề tại Lào.


Theo kế hoạch ban đầu, đoàn thể thao VN đăng ký chỉ tiêu với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ giành khoảng 60-70 HCV. Tuy nhiên, trong buổi lễ xuất quân hôm qua, 29-11, chỉ tiêu đã được đặt cao hơn. Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh tự tin tuyên bố: “Chúng tôi đủ khả năng chinh phục 70-75 HCV ở SEA Games này”. Thành tích toàn đoàn dự kiến là đứng thứ ba, riêng hai đội tuyển bóng đá nam - nữ được giao chỉ tiêu vào đến chung kết.


Theo ông Hoàng Vĩnh Giang - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic VN - đây không phải là một chỉ tiêu quá tầm. Ông Giang nói: “Các bạn nên nhớ cách đây 2 năm chúng ta chỉ giành 64 HCV vậy nên để đạt được mục tiêu đề ra tất cả phải nỗ lực hết mình”. Đoàn VĐV VN có 649 thành viên, trong đó có 434 VĐV thi đấu ở tất cả 25 môn.


N. Vũ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo