icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Loại Lyon, Apoel viết tiếp chuyện thần tiên

Anh Dũng

(NLĐO)- Đội bóng nhỏ bé đến từ đảo Cyprus đã viết nên câu chuyện thần tiên đầy thú vị cho Champions League khi loại một đội bóng sừng sỏ như Lyon trên chấm luân lưu may rủi để lần đầu tiên ghi tên vào vòng tứ kết.

img
Apoel viết nên câu chuyện thần tiên thú vị nhất của Champions League 2012
 
Nếu AC Milan hay Barcelona vào tứ kết là “chuyện thường ngày ở huyện” thì việc đội bóng vô danh đến từ đảo Cyprus Apoel đánh bại đội bóng lừng danh nước Pháp Lyon 1-0 ở trận lượt về trước khi thắng chung cuộc 4-3 trên chấm luân lưu có thể xem là câu chuyện thần tiên thú vị nhất của Champions League 2012.

Trong ít phút đầu tiên, hai đội thi đấu với thế trận khá cân bằng. Lyon dù có lợi thế dẫn bàn ở trận lượt đi nhưng không vì thế mà họ phòng ngự tiêu cực. Chính điều này là cơ hội không thể tốt hơn cho đội chủ nhà tận dụng để có bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 8, Charalambides tung đường chuyền không thể tuyệt vời hơn cho Manduca dễ dàng đánh bại Lloris. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận đã là 1-1.

Bất ngờ bị dẫn bàn, Lyon như con sư tử bị thương và vùng lên tấn công khá dữ dội. Phút 23, Ederson có cú sút phạt đầy nguy hiểm nhưng thủ thành Apoel là Chiotis đã xuất sắc bay người cản phá. Vài phút sau, Bastos bỏ qua cơ hội ngon ăn khi đánh đầu không chính xác ở cự ly chừng 10m từ đường chuyền của Lisandro.
 
Có thể nhận ra lối đá của APOEL là khá khó chịu, nhất là khi được thi đấu tại GSP-Stadion, họ một mặt phòng ngự theo số đông, một mặt chờ đối phương sơ hở để tung ra đòn đánh quyết định. Phút 39, tỉ số chút nữa đã là 2-0 cho đội chủ nhà nếu chân sút Solari làm tốt hơn. 45 phút đầu tiên kết thúc và Lyon vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới Apoel.

Bước sang hiệp 2, Lyon tiếp tục duy trì thế trận công của mình nhưng những miếng đánh của họ vẫn khá vụng để có thể tìm đường vào khung thành Apoel. Phút 56, người hâm mộ đội bóng nước Pháp phải trải qua một phen ú tim trước pha đánh đầu nguy hiểm của Sousa. HLV Remi Garde buộc phải có sự thay đổi người đầu tiên ở phút 74, Ederson rời sân nhường chỗ cho Gomis. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa thể khả quan hơn với Lyon.Và ngược lại, Apoel càng đá càng cho thấy được sự tự tin của mình.

90 phút thi đấu chính thức trôi qua, APOEL vẫn bảo toàn được chiến thắng của mình và với tổng tỉ số 1-1 sau 2 lượt trận, 2 đội phải bước vào hiệp phụ để xác định cái tên sẽ đi tiếp. 30 phút hấp dẫn của hiệp phụ kết thúc, Lyon dù tạo ra khá nhiều cơ hội về phía APOEL nhưng vẫn không một lần tận dụng thành công, ngay cả khi đội chủ nhà mất người với chiếc thẻ đỏ dành cho Manduca.
 
img
Alexandrou ghi bàn quyết định vào lưới Lloris giúp Apoe vào tứ kết

Trong loạt đấu súng cân não, cả Lyon và APOEl đều thành công ở 3 loạt đá đầu tiên. Nhưng đến 2 loạt đá quyết định, thủ thành Chiotis đã xuất sắc cản phá cú sút Lacazette và Bastos bên phía Lyon.Như vậy là APOEL đã giành chiến thắng chung cuộc và ghi tên mình vào tứ kết.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Đội hình ra sân:
Lyon: Lloris, Reveillere, Kone, Cris, Cissokho, Kallstrom, Gonalons, Briand, Ederson, Bastos, Lisandro
Apoel: Chiotis, Paulo Jorge, Oliveira, Poursaitides, Helder Sousa, Boaventura, Charalambides, Manduca, Nuno Morais, Ailton, Solari
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo