Trung vệ Kadlec, người ghi bàn thắng duy nhất cho Leverkusen trong thất bại 1-3 trước Barcelona, đã xin áo đấu của Messi trước khi hiệp 1 khép lại và đã được ngôi sao người Argentina đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Kadlec lại bất ngờ bị Friedrich “nẫng tay trên”.
Không từ bỏ ý định, Kadlec quyết định chờ đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên để tiếp tục xin áo đấu của Messi và lần này anh đã thành công. Tuy nhiên, hành động này của Kadlec đã khiến Voeller lẫn báo giới nước Đức tức giận, nhất là khi anh cùng Friedrich đã có những va chạm trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp.
“Kadlec và Friedrich đã đi quá giới hạn cho phép. Tôi chưa nói chuyện với họ nhưng cả hai bắt buộc phải đem bán áo đấu của Messi để làm từ thiện”, Voeller cho biết. “Chúng tôi sẽ không để cảnh tượng tương tự tái diễn khi Leverkusen gặp Barcelona tại Nou Camp”.
Trong khi đó, sau hành động tranh áo đấu với Friedrich khiến làm mất hình ảnh của Leverkusen trong mắt người hâm mộ, Kadlec đã phân trần: “Khi bạn thi đấu với một cầu thủ như Messi. Điều mà bạn quan tâm là sở hữu cho được chiếc áo đấu của anh ấy”.
Hiện tại, kết quả thua 1-3 khiến cánh cửa đi tiếp gần như đã đóng chặt trước mắt Leverkusen bởi trận lượt về vào ngày 7-3 tới, đội bóng nước Đức phải hành quân đến thánh địa Nou Camp của nhà ĐKVĐ Champions League.
Bình luận (0)